Bi kịch quan tham Trung Quốc: Thà gặp Diêm Vương chứ không gặp lão Vương

23/05/16, 09:14 Trung Quốc

Vài năm trở lại đây, các quan chức Trung Quốc dính líu đến nghi án liên tục tự sát với nhiều phương thức khác nhau, như treo cổ, nhảy sông, nhảy lầu, cắt cổ tay, lao vào đường ray xe lửa, mở khí gas,….Theo đó, trong giới quan trường xuất hiện câu nói “Thà gặp Diêm Vương chứ không gặp lão Vương”.

Treo cổ, nhảy sông, nhảy lầu, cắt cổ tay, lao vào đường ray xe lửa, mở khí gas, … là những phương thức tự sát mà các quan chức cùng đường mạt lộ lựa chọn. (Ảnh: NTDTV)

Thời gian trước đó, Bộ Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra bảng số liệu điều tra thống kê các quan chức tự sát, đồng thời yêu cầu ghi cụ thể địa điểm và phương thức tự sát. Đối tượng thống kê là các quan viên tự sát bao gồm giới chức trực thuộc cấp bộ tỉnh, bí thư đảng ủy, phó thị trưởng thành phố, các giới chức thuộc cấp huyện, làng xã, cho đến các viên chức cán bộ thông thường.

Thuận theo việc số vụ quan chức tự sát càng ngày càng tăng, trong giới quan trường và ngoài xã hội Trung Quốc đã xuất hiện câu nói “Thà gặp Diêm Vương chứ không gặp lão Vương”. Câu nói nhanh chóng trở thành một hiện tượng mới, xuất phát từ tình thế: quan chức Trung Quốc thà tự sát, cũng không muốn gặp ông Vương Kỳ Sơn.

Câu nói thể hiện sinh động thực trạng trên chính trường Trung Quốc. Tuy nhiên suy cho cùng, đây cũng chỉ đơn thuần là một câu nói mang tính trào lưu, chưa thể bao quát hết tất cả các khía cạnh của vấn đề. Bởi để gặp được Vương Kì Sơn, người đứng đầu Ủy ban Kỷ luật Trung Ương, không phải chuyện đơn giản mà các nhân vật liên quan phải có cấp bậc và địa vị nhất định, những người có cấp bậc thấp sẽ được cơ quan địa phương phụ trách xử lý.

Nói cách khác, “Thà gặp Diêm Vương chứ không gặp lão Vương” là câu nói hình tượng phản ánh thực trạng bộ phận quan tham Trung Quốc thà đi chết cũng không muốn bị người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương dẫn đi. Thuộc hạ dưới trướng của Vương Kì Sơn, trong 2 năm đã rèn luyện và có được bộ kinh nghiệm phong phú, thủ pháp lão luyện, phương thức đa dạng, am hiểu chiến thuật đánh vào tâm lý, thậm chí đánh đâu thắng đó. Phần lớn quan chức tìm đến cái chết vì sợ rằng một khi họ bị dẫn đến Ban Kỷ luật Trung ương, thì trong giây phút bấn loạn sẽ không giữ được bí mật, không bảo vệ được cấp trên, đồng bọn và lợi ích của người trong gia đình. Thân bất do kỷ, sống không bằng chết, điều họ sợ là tự thân không chịu đựng được, tinh thần suy sụp…. Vào thời điểm đó, suy cho cùng chỉ có duy nhất việc sống chết là nằm trong tay họ.

Lại nói, “Thà gặp Diêm Vương chứ không gặp lão Vương”, vốn không phải là một vấn đề mang tính lựa chọn, mà thực tế đó là hành động bất đắc dĩ của các tham quan khi đã đến bước cùng đường mạt lộ. Những quan chức phạm tội nghiêm trọng đó, sau khi suy tính những việc làm của bản thân, trong lòng họ đều đã tự rõ, họ dẫu cho có “gặp” được lão Vương hay những thành viên khác của Ban Kỷ luật Trung ương, thì cũng không nhất định sẽ không phải gặp Diêm Vương.

Hình ảnh ông Mã Phát Tường khi còn đương nhiệm. Vào ngày 13/11/2014, Phó đô đốc Mã Phát Tường đã nhảy lầu tự tử từ tầng 15 tòa nhà trụ sở hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Bởi một vụ án sau khi bị đưa lên tòa án, sẽ được chuyển giao cho cơ quan kiểm soát chịu trách nhiệm đưa ra khởi tố. Sống chết của quan chức phạm tội cuối cùng đều do tòa án xem xét tội trạng rồi đưa ra phán quyết, quy trình phán xét có thể lặp lại hai hoặc rất nhiều lần. Theo đó, ngoài các chiêu trò và áp lực tâm lý mà đương sự phải gánh chịu, thì sự sợ hãi qua các phiên xét xử hết này đến lần khác vượt xa hơn cả nỗi sợ hãi đối với cái chết. Đối với họ, nếu phải sống trong cảnh chịu tội, dằn xé với nỗi sợ hãi không có hồi kết như vậy, thì chi bằng kết thúc cho xong hết mọi chuyện.

Tầng lớp tham quan do Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo từ trước giờ chưa từng xem dân chúng là người, tự thân họ cũng chưa từng sống đúng với nhân cách của một con người. Đây là kết quả tất nhiên của việc chọn nhầm băng đảng nhưng lại không muốn thoát ly. Một câu nói tưởng chừng chỉ để vui cười, nhưng đằng sau đó là bi kịch của quan chức, bi kịch của một chế độ, một đảng phái chính trị mà trong đó quan chức phạm sai lầm chỉ còn có con đường chết.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x