Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi dưới chân cầu ở Trung Quốc

06/06/16, 09:17 Thế giới

Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi dưới chân cầu ở tỉnh Hà Nam, trong tình trạng nguy kịch vì bị muỗi chích đến sưng tấy cả mặt.

Đứa bé sơ sinh bị muỗi chích sưng tấy cả mặt. (Ảnh: CEN)

Cảnh sát Trung Quốc đã tìm thấy đứa trẻ 1 tháng tuổi này dưới chân cầu Xiluo ở thị trấn Huancheng vào ngày 30/5.

Khi được tìm thấy, đứa bé trong tình trạng rất nguy kịch với khuôn mặt sưng tấy lên vì bị côn trùng cắn. Hai sĩ quan Zhoao Erhai và Xiao Baiyang sau đó đưa em tới một bệnh viện ở huyện Tây Bình, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để điều trị.

Sau khi những hình ảnh về đứa bé được phát tán trên mạng xã hội, nhiều người đã bức xúc, chỉ trích cha mẹ đứa trẻ.

Thật quá tội nghiệp cho đứa bé. Nó đã bị rất nhiều vết cắn trên mặt. Tôi không hiểu cha mẹ nó đã nghĩ gì khi làm vậy“, tờ MailOnline dẫn bình luận của một người dùng mạng xã hội vô danh.

Con tôi gần 8 tháng tuổi. Tôi đã khóc khi nhìn thấy những bức ảnh này“, một người khác nói. “Tôi là một người đàn ông, nhưng bất kỳ người cha nào đều có thể hiểu tại sao tôi có cảm xúc này. Người cha mẹ nào lại có thể quá lạnh lùng để làm một điều như vậy với đứa con mình?”.

Đứa bé một tháng tuổi này được bọc trong một cái chăn khi được phát hiện.

Việc cha mẹ bỏ rơi con từ lâu đã là vẫn nạn ở Trung Quốc. Khoảng 100.000 trẻ sơ sinh Trung Quốc đang bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ của chúng mỗi năm, theo một báo cáo từ Bắc Kinh hôm 3/6. Hầu hết những đứa trẻ này có khuyết tật hoặc bị bệnh.

Nguyên nhân có thể do chính sách một con nghiêm ngặt của Trung Quốc, trong đó hạn chế các gia đình Trung Quốc có nhiều hơn một đứa trẻ.

Những đứa trẻ không mong muốn xuất hiện phổ biến mỗi ngày tại Trung Quốc, khi mà những bậc cha mẹ bỏ đứa con mới sinh của họ trên các vỉa hè bẩn, trên các cửa hàng mất vệ sinh, hoặc trong thùng đầy rác mà không một lời giải thích, với hy vọng rằng chính phủ sẽ tìm và chăm sóc chúng. Mặc dù trái luật và hậu quả khắc nghiệt khi bỏ rơi con của mình, những người cha mẹ này cảm thấy không có lựa chọn nào khác nếu họ muốn con mình có được sự chăm sóc tốt nhất có thể“, theo blog luật của Đại học Maryland, Baltimore.

Mối quan tâm Trung Quốc quốc tế, một tổ chức dành riêng cho “người Trung Quốc bị bỏ rơi và tàn tật“, cũng nói rằng “trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi mỗi ngày trên tất cả các vùng miền của nước này“.

Phuong Nguyen, dịch từ epochtimes

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

x