Bé sơ sinh vừa chào đời đã mất mẹ, khát từng giọt sữa

31/07/19, 14:58 Việt Nam

Vừa cất tiếng khóc chào đời được 2 ngày, em đã mãi mãi mất đi người mẹ vì căn bệnh viêm phổi quái ác. Em chỉ vừa được nếm qua vị ngọt từ dòng sữa mẹ, cũng chỉ vừa mới cảm nhận được hơi ấm yêu thương từ vòng tay mẹ…

Bé sơ sinh vừa chào đời đã mất mẹ, khát từng giọt sữa
Bé sơ sinh vừa chào đời đã mất mẹ, khát từng giọt sữa. (Ảnh qua dkn)

Ghé vào con hẻm nhỏ của một xóm trọ trên đường số 4 (P. Long Trường, Q.9, TP.HCM). Vì đang vào mùa mưa nên con đường trong xóm nhếch nhác và sũng nước.

Trong căn phòng số 7, anh Nguyễn Văn Của (29 tuổi, Đồng Tháp) đang ngồi dưới nền nhà. Bên cạnh anh, một bé gái đang ngủ. Hai chân bé gác lên người anh. 

Trên chiếc giường cạnh đó, một bé sơ sinh khác được bọc kỹ trong các tấm tã lót cũng đang nằm ngủ.

Em bé đỏ hỏn nằm trên chiếc giường thật rộng ấy. Hai bên là hai chiếc gối để chặn lại khi bé muốn lăn. Bé ngủ thật say, gương mặt như một thiên thần.

Nở nụ cười trên khuôn mặt nhưng ánh mắt lại đượm nỗi buồn thê lương, anh Của tâm sự, đã hơn một tháng nay rồi, từ khi mẹ 2 cháu mất, một mình anh phải lo liệu tất cả.

Nằm ngủ bên cạnh anh là cháu Nguyễn Bảo Ngọc được 23 tháng tuổi. Còn trên giường là em của Ngọc mới 36 ngày tuổi chưa làm khai sinh nên chưa có tên. 

Xóm trọ nơi 3 bố con anh Của đang sống.
Xóm trọ nơi 3 bố con anh Của đang sống. (Ảnh qua vietnamnet)

Cả hai đứa trẻ, nhất là đứa bé dù không còn nhận được hơi ấm của mẹ nhưng vẫn ngủ một giấc ngủ thật yên lành. Có lẽ chúng hiểu được nỗi khổ của cha nên không hề quấy khóc.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ

Từ khi còn rất nhỏ, anh Của đã theo ba mẹ từ Đồng Tháp lên quận 9 (TP.HCM) để làm việc và học tập. Do gia cảnh nghèo khó, anh đã gác lại ước mơ tới trường để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. 

Anh trở thành công nhân trong các công trường trong quận khi mới 16 tuổi. Cuộc đời anh tưởng cứ thế bình dị trôi qua cho đến năm 2016, anh gặp và yêu vợ mình khi ấy là một cô gái xinh đẹp có tiếng, làm việc trong thẩm mỹ viện.

Ban đầu anh rất tự ti về hoàn cảnh của bản thân nhưng chính tình yêu chân thành của chị, người vợ dịu hiền đã giúp anh lấy động lực để phấn đấu cho tương lai của cả hai.

Rồi anh chị trở thành vợ chồng. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ lại như được nhân đôi khi một năm sau vợ anh có bé gái đầu lòng.

Cuối cùng 2 anh chị cũng về chung một nhà.
Cuối cùng 2 anh chị cũng về chung một nhà. (Ảnh qua thanhnien)

Bé Bảo Ngọc ra đời càng làm cho đôi trẻ vui hơn, nhiều sức sống hơn. Nhưng con mới sinh được hơn 1 tháng thì chị đổ bệnh. Căn bệnh viêm phổi kèm theo nhiều biến chứng đã làm cho cuộc sống của cả 2 trở nên khó khăn.

Chị được đưa đi điều trị ở bệnh viện. Nhiều toa thuốc được mua về nhưng do chị lười uống khiến cho bệnh trở nên kháng thuốc và không thể chữa được nữa.

Cũng chính vào lúc này, vì thấy trong người khác thường nên chị đã đi khám và bất ngờ khi phát hiện mình đã mang thai được 7 tháng. Hơn 2 tháng sau, cả nhà lại tiếp tục chào đón bé gái thứ 2.

Bé Bảo Ngọc ra đời càng làm cho đôi trẻ vui hơn, nhiều sức sống hơn.
Bé Bảo Ngọc ra đời càng làm cho đôi trẻ vui hơn, nhiều sức sống hơn. (Ảnh qua dkn)

Đón chào đứa con thứ 2, niềm vui chưa trọn

Khoảnh khắc căng thẳng trong cuộc vượt cạn, bé gái đã cất tiếng khóc chào đời với khuôn mặt biểu cảm như hờn cả thế giới. Bé khóc to và khóc dai đến tận lúc được đặt nằm lên da kề da với mẹ, bé mới hậm hực ngừng khóc.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp chớm nở thì chỉ sau đó 2 hôm, chị bị mệt và phải vào bệnh viện khám lại. Cả nhà như điếng người khi nghe bác sĩ nói đã không còn chữa được nữa. Và vợ anh đã mất vài ngày sau đó. 

Đưa vợ về quê nhà ở Đồng Nai để mai táng, anh Của vẫn chưa hết bàng hoàng bởi chỉ vừa mới đây thôi, gia đình anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau, hình ảnh vợ ôm con gái nhỏ mới sinh vào lòng, vợ chăm con, cho con bú từng giọt sữa và cười nói con ăn mau ăn chóng lớn… cứ hiện lên làm nước mắt anh trực trào. 

Dù đau đớn vì mất đi người vợ đầu ắp tay gối nhưng khi nhìn hai đứa con thơ, anh của lại tự dặn lòng phải kiên cường, mạnh mẽ.

Anh chia sẻ rằng điều anh lo lắng nhất,điều nguy hiểm nhất bây giờ là bé gái mới sinh có nguy cơ tiềm ẩn căn bệnh của mẹ” vì mấy ngày nay em bé cứ ho liên tục.

Đón chào đứa con thứ 2 nhưng niềm vui chưa trọn.
Đón chào đứa con thứ 2 nhưng niềm vui chưa trọn. (Ảnh qua vietnamnet)

Với tình trạng hiện giờ thì có lẽ anh Của phải mất ít nhất 2 năm ở nhà chăm con, không thể đi làm. Đồng nghĩa với việc cha con anh sẽ gặp phải nhiều trở ngại phía trước.

Cha mẹ anh Của cũng đã có tuổi, gia đình lại chẳng giàu có gì, hai ông bà vẫn phải lo đi kiếm từng đồng để mưu sinh. Đôi khi chiều chiều mới về qua giúp anh đôi chút. Phía vợ thì từ khi chị mất, không có người nào quan tâm đến.

Tình yêu thương của làng xóm

Nhờ sự yêu thương đùm bọc của bà con xóm trọ, những miếng cơm bát cháo được mang đến cho cha con anh, những giọt sữa yêu thương cũng được bà con giúp đỡ mà anh và 2 con mới chống trọi được qua ngày.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Của, ông Nguyễn Văn Thành – Cán bộ tư pháp hộ tịch phường Long Trường đã xác nhận thông tin trên và cho biết, trường hợp của anh Của rất đáng thương.

Nhờ sự yêu thương đùm bọc của bà con xóm trọ, những miếng cơm bát cháo họ mang đến đã giúp 3 bố con anh sống qua ngày.
Nhờ sự yêu thương đùm bọc của bà con xóm trọ, những miếng cơm bát cháo họ mang đến đã giúp 3 bố con anh sống qua ngày. (Ảnh qua tintuc)

“Điều đáng quan tâm hơn hết là cả 2 bé đều chưa có khai sinh. Vợ chồng anh Của chưa đăng ký kết hôn, giờ đây chị mất nên việc làm khai sinh cho 2 bé gặp nhiều trở ngại. 

Sắp tới chúng tôi sẽ tìm nguồn tài trợ pháp lý để có thể thực hiện xét nghiệm ADN xác nhận 2 bé là con của anh Của. Từ đó có cơ sở làm khai sinh. Nếu mọi việc ổn thỏa chúng tôi sẽ tiến hành cho 2 bé nhập khẩu để hưởng các quyền lợi theo qui định”, ông Thành bày tỏ.

Ngay từ thời ấu thơ đã mất đi hơi ấm, tình thương yêu và sự bảo bọc, chở che của người mẹ là một nỗi bất hạnh không gì có thể bù đắp được. Hai cháu con anh Của đang chờ mong hơi ấm từ thiện tâm của bà con khắp nơi …

Mọi đóng góp của các mạnh thường quân xin gửi trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Của

Địa chỉ: Phòng trọ số 7, nhà trọ bà Năm bộ đội. Số 1, đường số 4, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM. Sđt: 0708585932

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x