Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị phá bỏ, vứt ở bãi rác

09/10/20, 14:48 Cuộc sống

Bé trai 31 tuần tuổi được tìm thấy khi đang nằm thoi thóp trong bọc ni lông cạnh thùng rác, lúc đưa đến bệnh viện đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, nhưng sau đó em đã sống lại một cách kỳ diệu. 

Bé trai sống sót kỳ diệu khi bị phá bỏ ở tuần thai thứ 31. (Ảnh: Vietnamnet)

Khoảng 19h30 tối 4/7, các thành viên của đội Bảo vệ sự sống thai nhi Việt đang đi vòng quanh một khu vực để hỗ trợ những thai nhi bị nạo phá. Bỗng nhiên, anh Minh Tinh (sinh năm 1987) – trưởng nhóm phát hiện bọc ni-lông đặt dưới chân thùng rác của một cơ sở nạo phá thai, bên trong có gì đó đang cựa quậy. 

Anh chạy lại mở ra xem thì thấy bên trong là một bé trai sơ sinh, cơ thể yếu ớt, mặt tím tái, nhưng bé vẫn còn thở và khóc nhẹ. Dây rốn đã được cắt, nhưng máu đang rỉ loang ra khắp vùng bụng, bên cạnh là một số vật dụng y tế. 

Đội tình nguyện liền cấp tốc đưa bé trai vào bệnh viện, hy vọng có thể tìm lại sự sống cho em. Trên đường đi, với kinh nghiệm từng làm trong ngành y, anh đã bóp bóng, ấn ngực giúp bé hô hấp. 

Theo anh Minh Tinh, trong 7 năm làm thiện nguyện, anh đã cứu được 100 em bé sống sót và chôn cất cho hàng trăm bé tại các cơ sở nạo phá thai. Trong số đó, có bé không còn nguyên vẹn, hay những bé không còn tay chân do bị cắt bỏ ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng bé trai này lại vô cùng may mắn, anh nhìn thấy được hy vọng sống mãnh liệt ở bé và đã kịp thời cứu giúp. 

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bác sĩ đặt tên cho bé là Nguyễn Bình An, với ước mong em có thể vượt qua được kiếp nạn này. Bé chỉ nặng vỏn vẹn 1,6 kg, ban đầu đã có dấu hiệu ngừng thở, toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ thấp chỉ còn 34.8ºC. Sự sống của bé như dần vụt tắt.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho bé thở máy, bơm thuốc hỗ trợ hô hấp vào phổi, theo dõi huyết áp, nuôi dưỡng tĩnh mạch, truyền kháng sinh, truyền thuốc. Tuy nhiên, khoảng 4 tiếng sau, bé lại chuyển biến xấu, và được thở bằng máy HFO – máy thở hiện đại nhất dành cho trẻ sơ sinh. 

Bằng tình thương của mọi người và khát khao được sống của Bình An, em đã dần chuyển biến tích cực, cơ thể hồng hào, có thể tự bú và cai máy thở.

Bé Bình An tươi cười khi được cô điều dưỡng chăm sóc. (Ảnh: Báo Pháp Luật)

Theo các bác sĩ, một em bé sinh đủ tháng thường có tuổi thai từ tuần 38 đến 42. Em bé này sinh ra ở tuần thứ 31 là đẻ non, thiếu khoảng 8 tuần. Bình thường, một đứa trẻ đẻ non trong cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ bằng các biện pháp ủ ấm, hút dịch mũi họng, làm thông thoáng đường thở để đảm bảo mạng sống của trẻ.

Nhưng Bình An chào đời do nạo phá thai. Nhân viên y tế chỉ làm mọi cách để đưa bé ra ngoài chứ không cẩn thận như đỡ đẻ, nên bé gặp sang chấn. Khi chào đời, bé cũng không được áp dụng các biện pháp hỗ trợ nên tình trạng mới diễn tiến rất nặng, ngừng tim, ngừng thở chỉ sau 30 phút.

Các bác sĩ cũng cho biết, thở máy trong thời gian dài là vô cùng nguy hiểm tới tính mạng, có nguy cơ bị bệnh võng mạc trẻ đẻ non, tăng sinh các mạch máu ở phần võng mạc sau của mắt có thể gây mù lòa, giảm thị lực. Nhưng may mắn thay, bé lại có thể sống sót thần kỳ và không có dấu hiệu tổn hại tới mắt. 

Sau hơn một tháng, không có người thân nào tới nhận nuôi bé, nên An được đón về một Trung tâm bảo trợ xã hội của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy bé sinh ra không được may mắn như bao người, nhưng giờ đây An lại nhận được biết bao tình yêu khác, và có thêm được nhiều người mẹ tuyệt vời, chính là những điều dưỡng chăm sóc em trong thời gian qua. 

Trước lúc chuyển bé về Trung tâm bảo trợ, điều dưỡng Loan dặn dò: “Các mẹ không biết nói gì hơn là rất nhớ con. Sinh ra với một hoàn cảnh như vậy, mong con không gặp trắc trở về sau, cố gắng trở thành 1 người có ích”.

Các y bác sĩ tạm biệt Bình An khi em về với tổ ấm mới. (Ảnh: Vietnamnet)

Câu chuyện này khiến bao người thương cảm cho số phận của Bình An, và biết bao em bé khác đang cùng chịu chung cảnh ngộ. Các em đều là những sinh linh nhỏ bé, khao khát được sống bình thường như bao người. Hy vọng Bình An sẽ sống thật khỏe mạnh, lớn lên trong sự yêu thương của mọi người tại Trung tâm bảo trợ xã hội!

Mail Lan (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x