Bé gái lớp 3 chết trên đường đi học về vì quá đói!

30/09/14, 23:28 Tin Tổng Hợp

Do hoàn cảnh nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã phải nhịn ăn sáng khi đến trường, từ đó dẫn đến việc em ngã xuống sông trên đường đi học về do quá đói.

Vào khoảng 10 giờ ngày 25/9, do quá đói nên Nhung đã xin cô giáo chủ nhiệm một hộp sữa tươi để uống. Thấy Nhung vẫn có vẻ đói và mệt mỏi sau khi uống sữa, cô giáo đã gọi điện thoại nhờ hàng xóm nhắn cha mẹ Nhung đến lớp đưa con về.

Anh Phạm Văn Vân, 38 tuổi, cha Nhung, lọc cọc đạp xe đến trường đón con, chở theo hai đứa em của Nhung cùng về. Nhung đạp xe đi trước, cha đạp xe chở hai em đi sau.

Anh Vân đau buồn nhớ lại: “Đi được chừng 2 km thì bỗng dưng cháu lảo đảo đâm vào thành cầu rồi rơi xuống sông. Tôi vội vàng vứt chiếc xe cùng hai con để lao xuống cứu Nhung nhưng nước chảy xiết quá, tôi gắng hết sức nhưng không tìm thấy con…”.

Sau gần 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, chính quyền địa phương cùng người dân mới tìm vớt được thi thể Nhung. Ai cũng rơi nước mắt khi bộ quần áo ướt sũng trên người em cũ rách. Mọi người về nhà tìm quần áo để thay cho Nhung nhưng không có bộ nào còn lành lặn. Ba đứa em của Nhung cũng đang đói lả.

Qu____i_b_ng__b__g_i-9ff701c979aa42f08b433ce7be94ee99
Di ảnh em Phạm Thị Nhung

Xóm giềng đến giúp làm đám tang cho em thấy gia đình không còn gạo để nấu cơm cúng, bát đũa cũng không đủ bộ sáu cái nên đã góp tiền mua một bộ quần áo mới và đồ để cúng cho Nhung.

Chị Lê Thị Quý, mẹ Nhung, nói trong nước mắt: “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm. Nhung bị bệnh tim bẩm sinh, vừa đưa cháu đi mổ tim về nên gia đình cũng khánh kiệt”.

Căn nhà với những vật dụng đơn sơ

Đến thăm gia đình anh Vân sau vài ngày diễn ra đám tang, các phóng viên không khỏi chua xót trước tình cảnh bi đát của gia đình.
Người mẹ của 3 đứa trẻ vét những hạt gạo cuối cùng để nấu một bữa cơm. Bữa ăn chỉ với rau và nước mắm nhưng ba đứa trẻ đều ăn uống rất ngon miệng. Có lẽ, có cơm ăn mỗi ngày đối với chúng đã là quá đủ.
Chị Nguyễn Thị Huyên, hàng xóm gần nhà gia đình bé Nhung chia sẻ: “ Cháu thường xuyên phải nhịn đói đi học. Các cô giáo ở trường hay quyên góp tiền để mua đồ ăn sáng cho Nhung, bữa mua cho cháu hộp sữa, bữa mua cái bánh mỳ”.

Hàng xóm xung quanh cho biết, gia đình anh Vân được chính quyền địa phương hỗ trợ khoảng 8 triệu đồng để xây dựng căn nhà bằng gạch hiện tại. Và “nhờ” có căn nhà này, gia đình anh chị đã được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Tuy nhiên, chỉ với căn nhà ấy, cuộc sống của gia đình anh Vân vẫn không có gì thay đổi. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình chỉ là vài chục bạc làm thuê mỗi ngày của anh Vân.

Chị Quý, mẹ cháu Nhung cho biết: “Gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo từ năm 2008 đến giờ. Không được hỗ trợ gì cả. Ruộng chỉ có 1 sào ăn cả năm”.

Ở vùng quê hẻo lánh này, có không ít trường hợp như gia đình anh Vân. Sống trong căn nhà chỉ cần xô nhẹ là đổ, ngày ngày phải chạy ăn từng bữa, nhưng chị Thanh cũng không hiểu sao gia đình mình lại bị đẩy ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng nói: “Ở xã không ai thiếu gạo đâu. Trong chuyện có những thông tin bị đưa quá bi đát như chuyện bát cơm, cái trứng gia đình cũng không có để cúng. Thật ra thì lúc đau buồn như vậy thì ai có cái gì thì mang đến giúp thôi. Chính quyền xã cũng có sơ suất là đã đưa gia đình anh Vân trở thành hộ cận nghèo. UBND xã đã trích 1 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình làm đám tang”.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x