Bé gái bị biến thành “bức tượng sống”, mắc kẹt trong cơ thể chính mình

03/11/21, 19:06 Thế giới tâm linh

Bé gái Abigail Johnston bị một căn bệnh khiến em mắc kẹt trong cơ thể của chính mình. Dù ý thức bé vô cùng tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động giống như một bức tượng sống…

Theo tờ Liverpool Echo của Anh, vào ngày 20/9/2020 cô bé Abigail Johnston (10 tuổi) đến từ thành phố Liverpool của Anh bị bị một căn bệnh vô cùng kỳ lạ.

Theo cha mẹ Abigail, trước đó cô bé trông hoàn toàn khỏe mạnh và không phàn nàn gì về việc cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên khi các bác sĩ khám đã và phát hiện Johnston bị triệu chứng giống như xuất huyết não. Các xét nghiệm sau đó lại cho thấy cô bé bị ung thư não giai đoạn cuối.

Девочка оказалась заперта в собственном теле из-за смертельной болезни:  Люди: Из жизни: Lenta.ru
Cô bé Abigail Johnston cùng gia đình. (Ảnh qua Lenta)

Ông Shaun (45 tuổi), bố của cô bé cho biết: “Đó là một cú sốc đối với chúng tôi”. “Trước đó Johnston không hề phàn nàn về bất cứ điều gì. Không có gì báo trước rắc rối. Con bé chỉ đột nhiên cảm thấy ốm vào sáng hôm đó.”

Johnston mắc hội chứng bị nhốt trong thân thể, một tình trạng mà bệnh nhân không có phản ứng với bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài. Cô bé không thể cử động cũng như không nói được. Johnston chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp: khi cô bé nhìn sang bên phải có nghĩa là “có”, còn bên trái thì là”không”.

Trước đó, một người dân ở thành phố Leeds, bang Tây Yorkshire của Anh cho biết về hậu quả của hội chứng người bị nhốt trong cơ thể của chính mình. Theo cô, quá trình hồi phục rất khó khăn, người bị bệnh phải học lại những thứ cơ bản nhất bao gồm cả việc nuốt.

Cậu bé bị nhốt trong cơ thể mình hơn một thập kỷ

Một trường hợp tương tự là cậu bé Martin Pistorius ở Nam Phi. Một ngày vào năm 1988, khi đó Martin 12 tuổi cậu cảm thấy đau họng nên xin phép giáo viên về sớm. Nhưng sau đó các triệu chứng lại trầm trọng hơn như câu không ăn không uống, ngủ liên tục, suy giảm trí nhớ và khả năng di chuyển, cuối cùng cậu rơi vào trạng thái hôn mê. 

Cậu bé bị mắc kẹt trong cơ thể mình trong suốt 13 năm ròng rã và cái kết chẳng ai dám nghĩ tới - Ảnh 2.
Martin mắc kẹt trong cơ thể của chính mình (Ảnh qua Dailymail)

Khi được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán Martin mắc một dạng suy nhược của bệnh viêm màng não. Sau đó, Martin tỉnh lại nhưng không thể di chuyển, nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt. Bác sĩ cho biết cậu không hôn mê nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo.

Bố mẹ cậu là ông Rodney Pistorius và bà Joan Pistorius phải giúp cậu mọi việc sinh hoạt cá nhân từ tắm rửa cho đến ăn uống. Ông Rodney kể lại: “Lúc đó, họ bảo chúng tôi rằng hãy đưa thằng bé về nhà và chăm sóc nó cho đến hết đời.”

Vài năm sau, ý thức của cậu bé đã hồi phục như người bình thường nhưng cơ thể xác thịt thì không. Cậu vô cùng tỉnh táo nhưng không thể điều khiển cái thân thể ấy, nó dường như đã không thuộc về cậu nữa rồi. Martin kể lại: “Tôi bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình… Trong suốt nhiều năm, tôi chẳng khác gì một con ma… Tôi như người vô hình bởi vì không ai biết được rằng tôi đang sống trong một cơ thể đã chết.”

Khoảng thời gian đó đối với cậu như cực hình, mọi việc trong cuộc sống đều không thể tự quyết định, ngay cả việc ăn gì hay ngủ tư thế nào. Cậu xúc động kể về khoảng thời gian này lại: “Tôi sống mà như đã chết.”

Vào một ngày năm 2001, sau 13 năm chịu cảnh ‘ngục tù’, cậu đã có thể cử động được thân thể mình. Martin kể: “Một nhân viên tại trung tâm chăm sóc đã phát hiện ra những cử động nhỏ của tôi. Sau đó các bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra mắt và may mắn kết quả nhận được khá khả quan.”

Cậu bé bị mắc kẹt trong cơ thể mình trong suốt 13 năm ròng rã và cái kết chẳng ai dám nghĩ tới - Ảnh 4.
Trải qua nhiều biến cố, Martin đã hồi phục như một phép màu. (Ảnh qua Dailymail)

Hai năm sau đó mẹ Martin đã giúp cậu học lại tất cả mọi thứ bao gồm cả việc đọc và cách giao tiếp với mọi người, rất nhanh cậu đã có thể tự đi lại bằng xe lăn, lái xe ô tô và ghi danh vào một trường đại học nghiên cứu về khoa học máy tính. 

Martin chia sẻ: “Hiện tại, tôi đảm nhận vị trí thiết kế web của một công ty công nghệ và cho ra đời cuốn tự truyện về cuộc đời của mình mang tên ‘Ghost boy’.”

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x