Bất chấp đe dọa từ Triều Tiên, du khách vẫn đổ về đảo Guam

18/08/17, 15:30 Thế giới

Mặc cho lời đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ biến Guam thành “lò lửa”, hòn đảo bé nhỏ này vẫn là nam châm thu hút khách du lịch. Cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình thường và không có dấu hiệu của sự lo sợ.

Bất chấp đe dọa từ Triều Tiên, du khách vẫn đổ về đảo Guam. (Ảnh: RTWin30days)

Mặc cho lời đe dọa của Bình Nhưỡng biến Guam – vùng lãnh thổ Mỹ cách Triều Tiên 2.100 dặm – thành “lò lửa”, cuộc sống trên đảo Guam những ngày qua vẫn diễn ra bình thường và không có dấu hiệu lo sợ, theo mô tả trên Đài phát thanh National Public Radio của Mỹ.

Nhóm du khách Hàn Quốc, đang chụp ảnh khi mặt trời mọc trên bãi biển Tumon tại đảo Guam.

“Hiện ở Guam có khá nhiều tâm trạng khác nhau. Một số người nói họ chỉ muốn hòa bình, muốn hòn đảo bình yên như xưa nay. Một số khác tỏ ra phát bệnh và mệt mỏi với những đe dọa của Triều Tiên trong nhiều năm qua. Rồi thì có những người cảm thấy ông tổng thống của chúng tôi cũng đang làm nghiêm trọng hóa mọi chuyện” – ông Gary Hartz, hiệu trưởng một trường cao đẳng cộng đồng ở Guam, cho biết.

Bên cạnh đó, ông Hartz cũng lưu ý đe dọa của Bình Nhưỡng nghe có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước. “Về phía Triều Tiên, lần này có những khác biệt rõ ràng” – ông bình luận.

Du khách tại bể bơi của khu nghỉ dưỡng Dusit Thani hôm 14/8.

Quả thật, Bình Nhưỡng đã khá “chi tiết” trong kế hoạch bắn tên lửa về phía Guam. Vũ khí nào? Tên lửa đạn đạo tầm trung. Bao nhiêu đơn vị? Bốn quả. Khi nào? Trước khi tháng 8 kết thúc.

“Những thứ đó trước đây không ai biết. Chưa kể lần này chúng tôi còn có một ông tổng thống có giọng điệu kích động hơn bất cứ vị nào trong quá khứ” – ông Hartz nói, ám chỉ ông Donald Trump.

Du khách Hàn Quốc đứng trước Bảo tàng Guam hôm 13/8. Hai trụ cột kinh tế của đảo Guam – một lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương – là du lịch và quốc phòng.

Người dân Guam vẫn còn nhớ thời điểm năm 2013, khi đó Triều Tiên đe dọa tấn công căn cứ không quân Andersen, nơi đồn trú của phi đội ném bom thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ. Tổng cộng Mỹ có khoảng 13.000 binh lính đồn trú trên đảo Guam.

Đảo Guam, với dân số 163.000 người (theo số liệu năm 2016), có một lịch sử không mấy êm đềm. “Hết Nhật đến Tây Ban Nha xâm lược chúng tôi. Hòn đảo này có một vị trí chiến lược hoàn hảo, tôi cho rằng người Mỹ đến đây vì họ muốn nó và giúp chúng tôi chống lại người Nhật.” – cư dân Guam nêu suy nghĩ.

Nhiều gia đình có con nhỏ vẫn đến Guam nghỉ dưỡng. Trong ảnh, một đứa trẻ đứng nhìn con cá mắc cạn hôm 14/8.

Theo quan sát, Guam hiện vẫn bình lặng mặc cho cuộc khẩu chiến qua lại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Các khách sạn đầy ắp khách du lịch, các bãi biển đầy người chạy bộ và tắm nắng…

 “Tôi có vài người khách còn nói đùa rằng, nếu phát hiện ra chúng tôi chỉ còn 10 phút (trước cuộc tấn công của Triều Tiên), chúng tôi sẽ ghé quán để uống vài ly với cô” – Bà Monique Genereux, chủ quán bar Mosa Joint ở Hagatna, thủ phủ của Guam chia sẻ.

Du khách Hàn Quốc đợi chuyến bay trở về nhà hôm 15/8.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x