Bão vào, đường đến công sở hôm nay thật khắc nghiệt

28/07/16, 15:13 Việt Nam

Sáng sớm ngày 27/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 làm cho Hà Nội hôm nay có gió to kèm mưa lớn khiến người dân rất khó khăn khi di chuyển đến chỗ làm.

Sợ hãi là từ được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay và chỉ những người phải vượt bão để đến công sở mới hiểu được nỗi lòng này. Ảnh hưởng của cơn bão số 1 Mirinae (tâm bão ở Nam Định), TP. Hà Nội khuya và sáng nay (28/07) đã có gió to kèm mưa lớn khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên vô cùng khó khăn.

Chia sẻ với tâm trạng hồi hộp, chị Trang (nhân viên văn phòng) viết trên trang cá nhân: “Gió thổi cả người cả xe lao vào đầu ô tô… Rầm! Con bé ngã lăn ra đường, bật khóc vì sợ. Ướt hết váy.

Giờ thì đứng yên một chỗ run bần bật không biết đi tiếp hay về nhà. Cơ quan gần đây rồi! Vẫn không thể tin nổi mình không bị làm sao sau cú va chạm ấy, ơn giời! Hết run đã rồi tính tiếp!”.

Dân công sở Hà Nội đã có một chuyến đi quá khó khăn để đến được văn phòng. (Ảnh chụp Facebook)

Mưa lớn thì như một lẽ dĩ nhiên, Hà Nội lại bị ngập, con đường đến công sở với người Hà Nội hôm nay trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Chị Bích Thảo cho biết chị bị ám ảnh bởi con đường heo hút bóng người, tưởng như nếu xảy ra chuyện bất trắc thì bản thân cũng không biết làm sao vì lời kêu cứu bây giờ đã trở nên vô giá trị.

“Lo mưa ngập, con bé ngược gió trong sợ hãi phóng xe đi làm. Đến nơi mới có một bóng người. Rồi mới đọc được tin nhắn cơ quan cho phép đến muộn.

Đến giờ này vẫn heo hút bóng người. Ai cũng nói mưa gió to, xe lật ngổn ngang ngoài đường, không ai dám đi làm. Còn em ngồi đây và đang lo không biết có về được nhà không?” – chị viết.

“Lời khuyên của mình cho các bạn là hãy ở yên trong nhà” – đó là đoạn chia sẻ ngắn ngọn của bạn Vũ Thế Anh sau khi trải qua những phen kinh hoàng trên đường đến cơ quan giữa cơn bão số 1.

Còn bạn Huyền Anh thì đăng dòng trạng thái với tâm trạng lo sợ nhưng cố gắng thể hiện theo hướng hài hước: “Đến nơi mới biết mình còn sống, may mà không bị mất phần nào trên cơ thể!”.

Bên cạnh việc cập nhật tin tức các bạn cũng chịu khó chia sẻ hình ảnh đến những người quan tâm. (Ảnh: Internet)
Lời khuyên nhiều người truyền tai lúc này là đừng ra đường. (Ảnh: Internet)

Đi làm xa và gần như là lần đầu tiên chứng kiến bão đổ bộ vào Hà Nội, bạn Hoàng Anh (quê Đà Nẵng) chia sẻ đầy xúc động: “Quê mình thì gần như năm nào cũng có vài cơn bão ghé qua nhưng ở Hà Nội thì đây là lần đầu tiên mình chứng kiến. Nhưng tự dưng thèm chén cơm quê quá, mọi khi bão vào cả nhà sẽ ở trong nhà và hàn huyên đủ thứ chuyện dù lòng vô cùng lo sợ. Đi đường đến cơ quan mà lòng mình thấy thật sợ hãi và trống trải”.

Bên cạnh những dòng chia sẻ tràn ngập mạng xã hội thì ngày hôm nay hình ảnh về bão số 1 cũng được cập nhật liên tục. Một phần để thông tin nhanh đến những người quan tâm, số khác là những bạn sinh viên muốn người thân biết được họ đã an toàn sau khi trải qua một cơn bão theo người Hà Nội đánh giá là quá kinh khủng.

Giao thông Hà Nội sáng nay rối loạn do cây đổ. Theo nhà chức trách, thống kê sơ bộ Hà Nội có một người chết, 5 người bị thương do cây đổ đè vào. (Ảnh: Internet)

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo Trong 3h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình, riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).

Theo Tiin.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x