Bào thai 14 tuần tuổi đã có đầy đủ bộ phận: Lời cảnh tỉnh cho những ai định phá thai

25/04/19, 16:16 Cuộc sống

Với hy vọng thức tỉnh những người phụ nữ đang muốn vứt bỏ đứa con trong bụng mình, Sharran Sutherland đã đăng tải những bức ảnh đau lòng về em bé 14 tuần tuổi bị sẩy của cô lên mạng xã hội, để mọi người thấy rằng đó không phải một bào thai, mà đã là một đứa trẻ, một hình hài hoàn thiện…

Những bức ảnh tay chân nhỏ xíu của con trai Sharran đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. (Ảnh: t/h)

Một ngày cuối tháng 4/2018, Sharran Sutherland (40 tuổi, hiện đang sinh sống ở bang Missouri, Mỹ) bị sảy thai và mất đi đứa con yêu dấu chỉ mới 14 tuần tuổi.

Khi siêu âm phát hiện tim bé không còn đập nữa, bác sĩ của Sharran đã thúc giục cô thực hiện thủ thuật nong và nạo tử cung (D&C) để đưa thai nhi ra khỏi cơ thể. Nhưng Sharran từ chối, bởi cô “không muốn con mình chào đời trong vụn vỡ”. Thay vào đó, cô quyết định sinh con một cách tự nhiên, dù sau đó cô phải chứng kiến cảnh con mình đã ngừng thở.

Hạ sinh đứa bé cách ngày chào đời chính thức 173 ngày, người mẹ xúc động xen lẫn đau đớn khi nhìn thấy sinh linh vừa ra khỏi bụng mình không phải một bào thai, mà là một đứa trẻ, một hình hài hoàn thiện. Thời điểm này, cơ thể con trai cô chỉ dài hơn 10cm và cân nặng 22,6g.

Chia sẻ với Life News, Sharran cho biết: “Tôi không tin được vì con trông rất hoàn hảo, chẳng giống với những gì thấy trên ảnh siêu âm”. Trên thực tế, bào thai 14 tuần tuổi đã hình thành ngón tay, ngón chân, nhịp tim, sóng não và cả dấu vân tay riêng.

Ở trong tử cung, thai nhi có thể ngáp, duỗi mình, thở dài hoặc mút ngón cái. Theo Tổ chức Phát triển Con người, chỉ cần 8 tuần kể từ lúc thụ thai, cơ thể người đã hình thành khoảng 4.000 bộ phận.

Anh Michael, chồng Sharran giữ Miran trong bàn tay. (Ảnh qua Gatos Imagenes)

“Ngắm nhìn con, ôm con trong bàn tay, nhìn vào hình hài trọn vẹn của con, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi chỉ không thể tin được rằng, mọi thứ trên cơ thể con đã hoàn hảo tới mức như vậy. Tai con, lưỡi con, nướu và cả đôi môi nữa. Tôi như không thể tin vào mắt mình”, cô nghẹn ngào chia sẻ.

Không muốn đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời của mình bị xử lý như rác thải y tế, Sharran cùng chồng là Michael, 35 tuổi, đã quyết định đưa con về nhà, đặt tên con là Miran. Rồi Sharran dành vài ngày để tìm hiểu Miran và lấy vân tay của bé.

Bàn tay nhỏ xíu nhưng đã đầy đủ các ngón của Miran. (Ảnh: Kennedy News and Media)

Hai vợ chồng giữ Miran trong tủ lạnh một tuần, sau đó đặt đứa trẻ vào một chiếc hộp, chôn dưới chậu cẩm tú cầu. Hoa sẽ mọc cao lên mỗi năm và trở lại để nhắc nhở họ về đứa bé. Chỉ tới lúc này, Sharran mới cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. “Phải tự tay chôn đứa con của mình, đó thật sự là một điều rất khó khăn. Đã nhiều lần tôi muốn đào lớp ấy lên và đưa con trở lại”, Sharran chia sẻ.

Hy vọng những ai có ý định bỏ con dừng lại và suy ngẫm

Gần đây, vì muốn thay đổi suy nghĩ của cộng đồng về những em bé chết non và thuyết phục những người phụ nữ khác đừng bỏ con của mình bằng cách phá thai, Sharran quyết định chia sẻ những bức ảnh chụp con mình với bàn tay, bàn chân nhỏ xíu, đáng yêu để mọi người biết rằng, em bé đã “thành hình một cách trọn vẹn” dù mới chỉ được 14 tuần tuổi.

“Làm sao một người có thể chối từ không chỉ ‘chất Người’ trong cơ thể bé bỏng của con trai tôi mà của tất cả những thai nhi khác cũng bé bỏng như vậy, để rồi giết chúng theo cách tàn nhẫn đến vậy? Tôi hi vọng bằng cách chia sẻ những hình ảnh về con trai nhỏ quý giá vô ngần của tôi, có thể khiến, dù chỉ một người thôi đang có ý định phá thai cũng sẽ quyết để cho đứa bé được sống”, Sharran chia sẻ lý do đăng ảnh con mình.

Vợ chồng Sharran trân trọng từng khoảnh khắc bên con
Vợ chồng Sharran trân trọng từng khoảnh khắc bên con. (Ảnh: Kennedy News and Media)

Câu chuyện vô cùng xúc động của Sharran đã thu hút hơn 36.000 lượt thích, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Cô tâm sự: “Tôi quyết định viết về Miran đúng vào 12/10 là ngày dự sinh của con. Tôi hy vọng chia sẻ hình ảnh thực sự của Miran và quan điểm của tôi về việc phá thai có thể giúp ai đó đang dự tính bỏ con có thể dừng lại và suy ngẫm. Nếu một phụ nữ có thể nhìn và có được toàn bộ thông tin trước mắt, thì cô ấy có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn”.

Một người bạn của Sharran vốn quyết tâm phá thai đã thay đổi suy nghĩ ngay sau khi xem những bức hình. “Chồng cô ấy còn quá trẻ nên muốn vợ phá thai. Nhưng sau khi xem ảnh Miran, cô ấy nhận ra mình không thể giết đứa con của mình. Thật bất ngờ khi thấy Miran có thể chạm đến trái tim ai đó, nhất là một người bạn thân thiết của tôi. Tôi nghĩ có lẽ đó chính là tất cả ý nghĩa cuộc đời của Miran”, Sharran kể.

Sharran đã trở thành người truyền cảm hứng, giúp các bà mẹ ở khắp nơi ngừng lại việc làm tổn hại đứa con của chính mình, đứa trẻ đã có hình hài và có thể có cả cảm xúc.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x