Ba nhà sáng lập phong trào Chiếm Trung Tâm đầu hàng và kêu gọi sinh viên rút lui

03/12/14, 11:21 Thế giới

Ba người sáng lập phong trào Chiếm Trung Tâm trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba (2/12) đã đầu hàng cảnh sát và kêu gọi sinh viên biểu tình rút lui để củng cố sức mạnh.

Các ông từ trái qua phải là Trần Kiện Dân (Chan Kin-man), Đới Diệu Đình (Benny Tai), và Chu Diệu Minh (Chu Yiu-ming) tại buổi họp báo hôm Thứ Ba (2/12) tại Hồng Kông.

Các ông Đới Diệu Đình (Benny Tai), Trần Kiện Dân (Chan Kin-man) và Chu Diệu Minh (Chu Yiu-ming) tuyên bố không gia tăng các hành động phản đối, thay vào đó sẽ ra trình diện cảnh sát vào Thứ Tư (3/12).

“Vì an toàn của người ủng hộ phong trào Chiếm Trung Tâm, vì mục đích ban đầu của chúng ta là yêu chuộng hòa bình, chúng tôi chuẩn bị đầu hàng và kêu gọi sinh viên rút lui” – ông Đới, giáo sư luật Trường Đại học Hồng Kông, phát biểu trong cuộc họp báo. Ông nói thêm, “chúng tôi tôn trọng quyết định bám trụ của nhiều người biểu tình nhưng hy vọng họ hiểu rõ bối cảnh hiện nay”.

Các ông từ trái qua phải là Trần Kiện Dân (Chan Kin-man), Đới Diệu Đình (Benny Tai), và Chu Diệu Minh (Chu Yiu-ming) tại buổi họp báo hôm Thứ Ba (2/12) tại Hồng Kông.

“Trong lúc chuẩn bị trình diện, ba người chúng tôi kêu gọi các sinh viên hãy rút lui, cắm rễ sâu vào trong cộng đồng và biến đổi phong trào”,  AFP dẫn lời ông Đới Diệu Đình.

Ông Chu phát biểu, “Các sinh viên đã hoạt động không mệt mỏi vì cuộc Cách Mạng Ô trong suốt hai tháng qua, chúng tôi kêu gọi họ rút lui để tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến…. Tôi rất đau lòng khi bạo lực xảy đến với người biểu tình, nhưng tôi tự hào về những sinh viên, những công dân của chúng ta. Đó là một sự thức tỉnh”.

Theo nhận định của BBC, phong trào vẫn chưa đạt được sự nhượng bộ nào từ chính quyền Hồng Kông sau 2 tháng. Dường như các cuộc biểu tình đang dần cạn năng lượng và sự lựa chọn.

Ông Chu Diệu Minh rơi nước mắt trong lúc phát biểu hôm Thứ ba (2/12) trong cuộc họp báo tại Hồng Kông.

“Mùa đông lạnh lẽo đã đến. Số người ủng hộ phong trào giảm nhanh, đối lập với sự mạnh tay của cảnh sát. Do đó, khả năng người biểu tình bị bắt hay bị thương sẽ tăng lên”, theo BBC, sự đầu hàng của ông Đới Diệu Đình đơn giản là “rút lui khi vẫn chưa thất bại hoàn toàn”. Ít nhiều phong trào đã ghi được dấu ấn và Bắc Kinh biết rằng họ đang đối mặt với nguy cơ mất cả một thế hệ trẻ ở Hồng Kông.

“Chiến trường ngày mai đang trải rộng, đây là lúc để chuyển đổi sức mạnh quần chúng thành một phong trào xã hội dân sự bền vững, gieo mầm tinh thần dân chủ vào sâu trong cộng đồng”, trích bản tuyên bố của ba người.

Tuy nhiên, theo đài RTHK, một số nghị sĩ nhận định, tuyên bố củacác lãnh đạo Chiếm Trung Tâm có thể dẫn đến chia rẽ bởi từ sáng Thứ Ba (2/12), thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cùng 2 thành viên nhóm Học dân Tư triều (Scholarism) bắt đầu tuyệt thực nhằm yêu cầu chính quyền đàm phán. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Lao động là Lý Trác Nhân (Lee Cheuk Yan) cũng tuyên bố Đảng của ông sẽ không rút lui.

“Chúng tôi biết rất khó khăn để thúc đẩy phong trào trong tương lai, thế nên cạnh hơi cay và dùi cui của cảnh sát, chúng tôi muốn dùng chính cơ thể mình để thu hút sự chú ý của cộng đồng về vấn đề này. Chúng tôi không chắc tuyệt thực có gây áp lực lên chính quyền hay không, nhưng chúng tôi mong công chúng sẽ nhận ra những sinh viên này đang tuyệt thực và họ sẽ tự vấn bản thân về những điều nên làm”, Hoàng phát biểu hôm Thứ Ba (2/12).

Trong những ngày qua, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình diễn ra gay gắt khi cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán người biểu tình theo lệnh của tòa án.

Trước nhận định cho rằng lời kêu gọi chấm dứt biểu tình của ba người sẽ gây chia rẽ và làm đứt đoạn phong trào, ông Đới phủ nhận việc họ bỏ rơi những người biểu tình.

“Chúng tôi chỉ muốn thúc giục người biểu tình nhận ra tầm quan trọng khi hiểu rằng cuộc chiến dân chủ là một cuộc đấu tranh trường kì. Thông điệp gởi đến chính phủ rất rõ ràng: Ngay cả khi các ông giải tán hết khu vực biểu tình thì các ông cũng không thể xóa sạch nhu cầu về một nền dân chủ. Các ông không thể phớt lờ nhu cầu này của họ”, ông Đới khẳng định.

Hiện chưa rõ cảnh sát sẽ bắt giam hay cho ba người về nhà khi họ được cho là những người dẫn dắt phong trào mà chính quyền cho là ‘bất hợp pháp’.

Theo NLĐ, Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x