Bà mẹ Trung Quốc đóng gói con sơ sinh, chuyển phát nhanh đến…trại mồ côi

14/08/17, 12:05 Thế giới

Một phụ nữ 24 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quôc) đã đóng gói con gái mới sinh của mình vào túi nhựa để gửi chuyển phát nhanh đến trại trẻ mồ côi. Sự việc hiện gây tranh cãi rất nhiều trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Một người phụ nữ họ Luo (24 tuổi, ngụ ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến) mới đây đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ điều tra về việc bỏ rơi con.

Luo sinh được một cô con gái kháu khỉnh, chưa đặt tên. Tuy nhiên, cô lại không muốn nuôi dưỡng đứa bé và đã quyết định bỏ rơi con trong trại trẻ mồ côi bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố.

Đứa bé gái sơ sinh bị mẹ đóng gói trong nhiều lớp tùi nilon đen

Luo đã đóng gói đứa bé sơ sinh bằng nhiều chiếc túi nilon màu đen cỡ lớn, sau đó đem gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, với yêu cầu chuyển “món hàng” này đến nơi nội trong ngày và chỉ cần đặt ở cửa đúng nơi yêu cầu.

Trên đường đi, nhân viên chuyển phát nhanh nghe thấy có tiếng trẻ con khóc phát ra từ gói hàng mới vội vàng dừng xe kiểm tra. Anh ta kinh hoảng khi phát hiện bên trong túi nilon là một đứa bé sơ sinh đang khóc.

Thời tiết lúc đó ở Phúc Châu vô cùng nóng bức, khoảng 37 độ C. Trong khi đó, em bé yếu ớt lại bị nhét trong nhiều lớp túi nilon kín khiến nó không thể ngủ yên và ngột ngạt, kêu khóc.

Nhân viên chuyển phát nhanh sửng sốt khi thấy bên trong túi nilon là một đứa trẻ.

Người chuyển phát nhanh lo lắng vội vã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Trong khi chờ đợi cảnh sát tới hiện trường thì nhiều người dân xung bắt đã tụ tập lại chăm sóc e bé sơ sinh bị mẹ đóng gói chuyển phát nhanh như: Gỡ e bé ra khỏi túi hàng, cho uống nước, quạt mát…

Sau đó, đứa trẻ đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu, hồi sức. May mắn, em bé không gặp phải vấn đề nghiêm trọng về hô hấp cũng như không bị phỏng da do quá nóng, hiện tại tình trạng của em đã ổn định.

đẻ

Người phụ nữ họ Luo đã cúi đầu nhận tội tại cơ quan điều tra. Hiện tại cô vẫn đang bị tạm giam. Theo tiết lộ từ CNN, nguyên nhân dẫn đến việc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi là do gia đình trọng nam khinh nữ.

Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ mọi tình tiết của vụ việc và khởi tố người mẹ.

Theo kienthuc

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x