Ẩu đả loạn xạ trong buổi giới thiệu nhân sự thôn vào xã

04/03/16, 14:55 Việt Nam

Cho rằng bí thư thôn Phúc Lập không xứng đáng là đại biểu tham gia vào HĐND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), anh Lý đã phản đối. Tức tối, bí thư thôn cùng hai người họ hàng lao vào đánh anh này tới tấp.

Người dân bị đánh khi có ý kiến về bí thư thôn không chuẩn mực.

Tối 2/3, thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp giới thiệu nhân sự của thôn vào HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong 3 người gồm ông Nguyễn Văn Phương (trưởng thôn), ông Nguyễn Văn Khương (bí thư chi bộ) và bà Trương Thị Lượng sẽ chọn ra 2 người thay mặt thôn tham gia việc ở xã.

Lúc này, anh Lê Văn Lý (người dân thôn Phúc Lập) có “ý kiến” về bí thư Nguyễn Văn Khương có phẩm chất không tốt, hay xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Anh Nguyễn Văn Lai cùng 1 số người dân khác đồng tình với phát biểu của anh Lý.

Nghe thấy vậy, Vũ Văn Vẽ và Vũ Văn Miệu (họ hàng của ông Khương) nhảy vào dùng ghế đánh liên tục vào đầu anh Lý và anh Lai.

Bí thư Nguyễn Văn Khương cũng lao vào đánh 2 anh này. Khi trưởng thôn can ngăn cũng bị đánh.

Do bị thương khá nặng ở phần đầu, 2 anh Lý và Lai được đưa tới BVĐK huyện Kỳ Anh chữa trị.

Sau sự việc xảy ra, công an huyện Kỳ Anh đã triệu tập anh Vẽ và anh Miệu lên làm rõ sự việc. Ông Khương cũng đã phải viết bản tường trình.

Chủ tịch xã Kỳ Thượng – Vũ Trung Tiến cho hay, đây là 1 sự việc không thể chấp nhận được của bí thư thôn Phúc Lập.

“Anh Lý là người dân, được quyền đóng góp ý kiến. Ông Khương phải ghi nhận và sửa chữa, đàng này lại tham gia đánh nhau”, ông Tiến nói và xác nhận, sẽ xử lý nghiêm vụ việc.

Theo vietnamnet.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x