Ấn Độ: Thử nghiệm phương pháp hồi sinh người đã chết

28/09/16, 16:30 Chưa phân loại

Các nhà khoa học đã tiến thêm một bước quan trọng trong tham vọng hồi sinh lại người đã chết.

an-do-tien-gan-hon-toi-cong-nghe-hoi-sinh-nguoi-chet-110-120055

Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã cho phép tiến sĩ Himanshu Bansal cùng với công ty chế tạo công nghệ sinh học Revita Life Sciences và Bioquark Inc tiến hành các nghiên cứu khoa học trên não bộ của 20 bệnh nhân đã chết lâm sàng do chấn thương sọ não. Được biết, mục đích của nhóm nghiên cứu Ấn Độ là tái tạo hệ thần kinh trung ương, qua đó giúp “cải tử hoàn sinh” người đã chết.

Theo đó, các nhà khoa học sẽ kết hợp các phương pháp điều trị, bao gồm cấy tế bào gốc và tiêm một chuỗi axit amin vào não bộ, cũng như quét laser và triển khai các kỹ thuật kích thích dây thần kinh. Các phương pháp này được kỳ vọng sẽ đưa bệnh nhân ra khỏi tình trạng hôn mê sâu.

Những bệnh nhân tham gia thử nghiệm sẽ được xác nhận là đã chết lâm sàng và chỉ được duy trì sự sống thông qua các thiết bị hỗ trợ. Họ sẽ được theo dõi trong vài tháng, trong đó các nhà khoa học sẽ sử dụng thiết bị chụp ảnh não bộ để tìm kiếm dấu hiệu của sự tái sinh, đặc biệt là trong tủy sống phía trên – phần thấp nhân của não giúp kiểm soát hơi thở và nhịp tim.

Nhóm nghiên cứu tin rằng các tế bào gốc có thể xóa trí nhớ và tái khởi động sự sống của người chết dựa vào các mô xung quanh. Quá trình này xảy ra ở một số loài động vật như kỳ nhông khi chúng có thể tự mọc lại toàn bộ chân tay.

Tiến sĩ Ira Pasto, CEO của tập đoàn Bioquark Inc cho biết: “Chúng tôi đã nhận được giấy phép cho 20 bệnh nhân đầu tiên và chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu tìm kiếm các bệnh nhân ngay từ bây giờ. Hiện tại chúng tôi đang làm việc với bệnh viện để tìm ra các gia đình chấp nhận vượt qua các rào cản tôn giáo hoặc y tế để hiến tạng của bệnh nhân cho chúng tôi.

Ngoài ra, ông Pasto hy vọng rằng thử nghiệm này có thể đạt được kết quả trong vòng 2-3 tháng.

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x