Amber Vinson sắp kết hôn trước khi thành ca nhiễm Ebola thứ hai tại Mỹ

17/10/14, 16:19 Chưa phân loại

Y tá thứ hai nhiễm Ebola tại Mỹ sắp thành cô dâu, tuy nhiên vì virus chết người này mà kế hoạch cho sự kiện trọng đại cả đời người của cô đã phải đình lại.

Amber Vinson và bạn của cô đã từng có mặt tại một cửa hàng thời trang đồ cưới Coming Attractions Bridal and Formal tại Akron, Ohio.

Vào tuần trước đó, Amber Vinson đã ở Ohio để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Nhưng lúc này, nữ y tá 29 tuổi phải nhập viện để chiến đấu với virus Ebola. Chỉ vài ngày mà tình thế thay đổi đến vậy.

Vinson là trường hợp thứ hai nhiễm virus chết người này tại Mỹ. Cả cô lẫn Nina Phạm đều là y tá tại bệnh viện Texas Health Presbyterian, tham gia chăm sóc bệnh nhân nhiễm Ebola là Thomas Eric Duncan. Người này nhập viện cuối tháng 9, qua đời hôm 8/10.

Mặc dù sinh sống ở Texas, nhưng Vinson lớn lên tại Ohio, cô đã lên chuyến bay về thăm gia đình và chuẩn bị sơ cho đám cưới của mình. “Một phụ nữ rất thông minh. Chúng tôi đã có buổi nói chuyện tuyệt vời. Tất cả bạn bè của cô dâu đều đáng yêu”, theo Anna Younker, chủ thời trang đồ cưới Coming Attractions Bridal and Formal tại Akron, Ohio.

Vinson và bạn của cô đã đến đây hôm Thứ Bảy (11/10). Younker không thấy Vinson có biểu hiện ốm đau gì, và nhận định cô là một khách hàng tuyệt vời. Tuy nhiên, hiện giờ chủ cửa hàng này đang tự hỏi: “Sao có thể hiểu nổi chuyện này? Nếu ai đó phải được cách ly tại bệnh viện điều trị virus Ebola, thì tại sao người đó còn được phép lên máy bay?

“Yếu nhưng ổn định về mặt lâm sàng”

Ngày trước khi Vinson nhập viện vì triệu chứng nhiễm Ebola, cô đã đi nửa vòng đất Mỹ trên một chuyến bay chở 132 hành khách khác. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) là bác sĩ Tom Frieden nói, người phụ nữ này nhẽ ra không được tham gia chuyến bay trong khi quan chức liên bang khác lại thông tin với báo giới, không ai ở CDC ngăn cô lại.

Trước khi bay từ Cleveland đến Dallas hôm Thứ Hai (13/10), y tá nhiễm Ebola đã gọi điện cho CDC để báo cáo thân nhiệt là 37,5 độ C. Theo các quan chức, cô cũng thông báo cho CDC là mình sắp bay và không ai đề nghị cô dừng chuyến đi.

Hôm Thứ Tư (14/10), cô được chuyển từ bệnh viện Dallas đến bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta, nơi chữa trị thành công hai bệnh nhân Ebola khác. Vinson hiện ‘yếu nhưng tình trạng lâm sàng ổn định”, ông Frieden thông tin.

“Trái tim nhân ái”

Chi tiết về Vinson bắt đầu rộ lên. Cô sống một mình và không có thú nuôi. Cô tốt nghiệp trường trung học Firestone ở Akron. Judith White, giáo viên tại ngôi trường này, nhớ rằng Vinson là người thẳng thắn, một sinh viên yêu thích lĩnh vực y tế, thậm chí sau này vẫn vậy. “Cô ấy là một cô bé tuyệt vời, rất mẫu mực và năng động. Vinson đã có bằng tú tài quốc tế, văn bằng cao nhất của trường chúng tôi. Nó giống với một khóa học cao đẳng, dĩ nhiên tôi chưa gặp lại Vinson cũng vài năm rồi, nhưng vẫn dõi theo những bước tiến của cô bé và cô đã làm rất tốt”, giáo viên White chia sẻ.

Vinson tốt nghiệp Đại học Kent, nơi 3 người thân của cô đang làm việc. “Khi ở đây vào cuối tuần, bản thân Vinson không đến ký túc xá và khuôn viên trường, nhưng cô đã tiếp xúc với họ hàng. Những người này đã trở lại trường làm việc trong tuần, nhưng khi biết Vinson bị bệnh tại Dallas, họ đã nghỉ làm và không đến trường trong 21 ngày tới để tự giám sát nhau”, người phát ngôn của Đại học Kent cho biết.

Thành viên gia đình đề nghị được riêng tư và yêu cầu cảnh sát dán thông báo màu vàng quanh nhà họ để ngăn người khác đến gần. Một người bạn của gia đình miêu tả Vinson là tuýp người nồng nhiệt, “Cô gái trẻ này thật tuyệt vời, một cô gái trầm tĩnh từ bé nhưng rất tốt bụng”.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x