Ấm áp tình người: Chủ nhà nghỉ Bình Định lo ăn lo ở miễn phí cho người dân vùng tâm bão

11/11/19, 11:26 Việt Nam

Chủ nh‌à ngh‌ỉ, khách sạn ở Bình Định đã quyết định mở cửa đón người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người già, trẻ em về trú bã‌o và còn miễn phí ăn ở cho họ.

Nhà nghỉ miễn phí cho người khó khăn trú bão tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh qua baogiaothong.vn)

Ngày 10/11 anh Trần Văn An chủ nhà nghỉ Hoa Hồng (thôn Dĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), đã mở cửa miễn phí đón người dân khó khăn và những hộ sống trong các căn nhà không chắc chắn đến trú bão.

Anh cho biết, mấy ngày hôm nay anh theo dõi qua báo chí và biết được bão số 6 là cơn bão có sức ảnh hưởng rất lớn, Bình Định là một trong những địa phương nằm trong tâm bão. Tuy nhiên, khu vực gần nhà nghỉ có nhiều hộ sống trong các căn nhà không kiên cố nên anh và gia đình quyết định không kinh doanh mà mở cửa miễn phí để bà con vào ở.

Anh An nói rằng: “Tôi đã xin phép chính quyền. Nhà nghỉ cũng chỉ có hơn chục phòng, trong thời gian này không đón tiếp khách mà tôi dùng để hỗ trợ người dân vùng tâm bão, người ở địa phương, gia đình có người già và trẻ nhỏ hoàn cảnh khó khăn đến tránh trú bão… Bà con mình đừng có ngại hãy vào ở chỗ tôi để đảm bảo an toàn”.

Tôi xin rước mọi người về tránh bão, mọi chi phí tôi chịu hết. Qua cơn bão mọi người có thể về lại nơi cư trú của mình… Nếu đi lại khó khăn, tôi xin hỗ trợ chở mọi người đến và đi tận nơi”, anh An chia sẻ.

Người dân được ở miễn phí và ăn uống tại nhà nghỉ. (Ảnh qua VTC)

Theo anh An, ngoài việc miễn phí tiền nhà nghỉ, người dân đến trú bão sẽ được hỗ trợ về thức ăn, nước uống nếu có nhu cầu.

“Những hộ có nhu cầu ở nhưng khó khăn về phương tiện đi lại thì tôi sẽ đến tận nơi để chở. Ngoài ở miễn phí, người dân đến trú bão sẽ được hỗ trợ về thức ăn. Tôi cũng không biết bà con ăn gì nên đã mua sẵn mỳ gói, sữa để dự trữ. Mọi người cứ gọi vào số điện thoại của tôi (0348378219) để được đón tiếp… Gia đình cũng đã nấu cơm, thức ăn sẵn cho bà con đến trú bão”, anh An cho hay.

Người dân đến trú bão sẽ được hỗ trợ về thức ăn, nước uống nếu có nhu cầu. (Ảnh qua baogiaothong.vn)

Được biết, trong sáng ngày 10/11 đã có ba gia đình đến trú bão. Các gia đình này đều có con nhỏ. Chiều nay, nhiều người đã đăng ký và sẽ đến ở vào buổi tối.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tiến khách trọ, cho biết, bão sắp kéo đến mà ngôi nhà của gia đình anh không đủ sức đương đầu với gió và sóng, nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm.”Gia đình tôi biết được bà chủ nhà nghỉ cho ở nhờ tránh bão miễn phí nên đến xin tá túc. Bà và các nhân viên ở đây lo cho mọi người rất chu toàn”, anh Tiến nói.

Tương tự sự việc trên, chủ khách sạn Phú Phong 2 (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) cũng hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho những người không có nhà cửa hoặc vị trí nhà nằm trong vùng bão. 

Ông Phan Đàm, chủ khách sạn, cho biết: “Tôi hỗ trợ những người đang có hoàn cảnh khó khăn, đêm nay họ sẽ được ở lại khách sạn và có giấc ngủ bình yên. Bão sắp đổ bộ, tính mạng con người là quan trọng nhất, chính vì vậy tôi quyết định cho họ ăn uống, ngủ nghỉ hoàn toàn miễn phí“. 

Đến chiều cùng ngày, Bình Định lại tiếp tục có mưa nặng hạt và gió mạnh dần lên. Sóng biển có lúc cao 4 – 6 m liên tiếp đánh vào bờ, uy hiếp tuyến đường ven biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Nên có khoảng 179 hộ dân ven biển đã di dời đến nhà người thân, trường học, nhà văn hoá, trạm y tế để tránh bão Nakri đổ bộ.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x