‘Tỷ phú’ chết đói ở Zimbabwe kiếm tiền như thế nào?

17/06/15, 08:15 Tin Tổng Hợp

Tại đất nước của những “tỷ phú” chết đói, người dân rất khó kiếm được công việc đủ nuôi sống bản thân và gia đình, khi mà nạn thất nghiệp có lúc lên tới 85%.

Theo bài viết do Howafrica giới thiệu, người dân Zimbabwe phải làm những công việc hết sức vất vả và khó khăn, để có thể kiếm ra đồng tiền và tồn tại.

1. Bán quần áo: Người bán thường bày hàng ngay tại đường phố hay trên chính những chiếc xe của họ. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích thị trường Zimbabwe, do địa chỉ bán hàng không cố định nên việc thống kê chính xác số lượng những người làm nghề này là bất khả thi.

2. Trồng trọt: Khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước khiến cho việc trồng trọt ở Zimbabwe gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là một số chương trình trợ giúp phát triển nông nghiệp từ nước ngoài đã giúp cải thiện tình hình. Trong ảnh là Ipaishe Masvingise, người phụ nữ đang tưới nước cho ruộng của mình nhờ dự án của Oxfam.

3. Bán động vật bị săn bắn: Xác động vật hoang dã luôn được thị trường chợ đen săn đón. Rất nhiều người ở Zimbabwe làm công việc nhồi bông thú. Trong ảnh là một cơ sở nhồi bông ở Bulawayo.

4. Chăm sóc trẻ em: Nằm trong khuôn khổ các dự án nhân đạo, nhiều người ở Zimbabwe có thể kiếm tiền từ việc giúp đỡ cộng đồng, ví dụ như chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
5. Thợ mỏ: Zimbabwe là quốc gia khá giàu có về khoáng sản như vàng, bạc, crôm, platium, niken và amiăng. Trong ảnh là người thợ khai thác crôm ở Great Dyke, khu quặng chạy dọc từ Bắc đến Nam, xuyên qua vùng trung tâm của Zimbabwe.
6. Thu hoạch bông: Bông là một trong những mặt hàng khá có tiếng của Zimbabwe với chất lượng tốt. Việc xuất khẩu bông cũng đem về những khoản thu ngoại tệ đáng quý cho nền kinh tế của quốc gia châu Phi này.
7. Làm mái tranh: Mái tranh là vật liệu có giá rất rẻ nhưng lại được ưa chuộng ở các khu du lịch của Zimbabwe. Sản phẩm này đem đến cảm giác mới lạ và thân thiện với môi trường cho những ai ghé thăm đất nước nói trên.
8. Hướng dẫn nhảy ở thác Victoria: Môn thể thao mạo hiểm nhảy thác thường rất hấp dẫn du khách khi đến Zimbabwe. Người chơi sẽ gieo mình khỏi cây cầu có độ cao 111 m xuống mặt nước bên dưới. Chính những hoạt động gắn kèm với ngành du lịch như vậy cũng tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người dân ở Zimbabwe.

Kinh Vũ

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x