Twitter đăng tin hot: Cao Trí Thịnh đã bị bức hại chết

30/11/11, 14:24 Tin Tổng Hợp

Luật sư nhân quyền Trung Quốc mất tích kể từ tháng 4 năm 2010. Một báo cáo chưa được xác nhận về cái chết của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh đã được đưa lên Internet của Trung Quốc.

Luật sư Cao Trí Thịnh

Vào ngày 17, một cư dân mạng với tên GuaDai đăng một tin nhắn trên Twitter nói rằng “Người ta tin rằng ông Cao Trí Thịnh qua đời vào ngày 15 tháng 11 ở Nội Mông, nơi ông bị giam giữ. Ông cuối cùng phải chết, và chết vì lợi ích của tự do, mặc dù đã chết, ông vẫn còn với chúng ta trong tinh thần. “

Gia đình ông Cao không được quan chức chính quyền cho hay ông Cao đã chết.

Tin đồn này về cái chết của ông Cao tiếp theo nhiều năm bị ông lạm dụng dưới bàn tay của các cơ quan có thẩm quyền. Ở tuổi 44, ông Cao Trí Thịnh bị kết tội “lật đổ” (chính quyền) vào ngày 22 tháng 12, 2006 và bị kết án 3 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Cao đã bị mất tích kể từ tháng 4 năm 2010. Ngày 15 tháng tư 2010, ông Cao Trí Thịnh đã đến thăm cha vợ, ông Geng Yundi tại Ürümqi và ở lại sáu (6) ngày. Geng cho biết Cao trông khỏe mạnh tại thời điểm đó, nhưng không nói chuyện về hoàn cảnh của mình, hoặc về ông được đối xử như thế nào trong nhà tù. Theo New York Times, ông gọi cha vợ của mình từ sân bay ở Ürümqi và hứa ông sẽ gọi một lần nữa khi ông đến Bắc Kinh. Người ta lại một lần nữa không nghe Gao gọi .

Ngày 06 tháng 4, trước khi đến thăm cha vợ mình, Cao đã được hãng tin Associated Press (AP) phỏng vấn, theo đó ông đã thảo luận thế nào ông đã bị tra tấn trong nhà tù, dù đã biết nhân viên an ninh có lắng nghe. Associated Press đã đồng ý không đăng cuộc phỏng vấn trừ khi Cao bị mất tích. Các dịch vụ đường dây điện đã được thiết trí như vậy vào ngày 10 tháng 1, 2011, ngay trước chuyến thăm Hoa Kỳ.của Hồ Cẩm Đào.

Việc quản chế ông Cao chính thức kết thúc vào ngày 15 tháng 8, 2011. Trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden của Trung Quốc đại lục vào giữa tháng 8, 2011, cảnh sát Ürümqi nói với nhạc phụ của ông, Geng Yundi, rằng ông Cao Trí Thịnh đã được thả. Sau đó, cảnh sát nói ông sắp xếp nhà ở cho ông Cao Trí Thịnh. Nhưng Cao không bao giờ đến và không bao giờ có tin tức của ông ta.

Cao là một luật sư thành công ở Bắc Kinh, ông đã được ca ngợi như là “lương tâm của luật sư Trung Quốc”. Ông bảo vệ nhiều người có xung đột với chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả những người có đất bị trưng dụng và các gáo hữu Kitô tại gia.

Bản thân ông Cao là mục tiêu của chế độ sau khi ông viết ba lá thư công khai tới Quốc hội Quốc dân, đòi Đảng Cộng sản ngăn chận bức hại môn tu luyện tâm linh Pháp Luân Công [Falun Gong] trong tháng 12 năm 2004, tiếp theo trong tháng 10 năm 2005, một lá thư khác gữi Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, và sau đó một bức thư khác nữa gửi ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo vào tháng 12, năm 2005.

Tháng 12, năm 2005, Cao cũng đã viết một bức thư ngỏ từ bỏ ĐCSTQ, mà ông nói “Đây là ngày đáng tự hào nhất của cuộc đời tôi.”

Gao bị bắt cóc hồi tháng 8 năm 2006 và bị giam giữ trước khi bị xử 54 ngày, vào tháng 12, trong thời gian đó ông đã bị tra tấn. Được thả ra và bị quản chế, ông và gia đình của ông đã bị đặt dưới tình trạng giam giữ tại nhà. Ông đã bị bắt cóc một lần nữa vào ngày 22 tháng 9, 2007 và lại bị tra tấn một lần nữa, theo đó ông kể lại chi tiết trong một bài viết. Ông đã được thả một lần nữa vào giữa tháng 11, năm 2007 và bị giam giữ tại nhà trở lại

Trong tháng 1 năm 2009, vợ ông Cao, Geng He và hai đứa con của họ chạy trốn khỏi Trung Quốc xin tị nạn tại Hoa Kỳ thoát khỏi sự sách nhiễu dữ dội mà họ đã phải chịu.

Trong tháng 2 năm 2009, Cao lại bị bắt cóc và tra tấn, và chỉ xuất hiện lại trong tháng Ba, 2010 ở tỉnh Thiểm Tây.

Trong suốt cuộc tranh đấu với chính quyền, Cao đã tiếp tục cố gắng nói lên cảm nghĩ của mình. Vụ việc bắt cóc ông trong năm 2007 có lẽ đã được khơi mào bởi một lá thư công khai Cao viết cho Quốc hội Mỹ, theo đó ông lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tội ác chống nghịch nhân loại và gọi Thế vận hội Bắc Kinh là “một trang sử đen tối trong lịch sử của Thế vận hội … [mà] nó làm sĩ nhục cho toàn thể nhân loại. “

Theo vietdaikynguyen

>>http://bocau.net/blog/bocaunews/5262-su-tot-cung-cua-toi-ac.html

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x