Điểm danh những xế cố đắt giá nhất trên đất Mỹ

05/05/15, 07:15 Tin Tổng Hợp

Những mẫu xế cố như Ford GT40 1968 hay Duesenberg Model J Coupe 1931 rất độc lạ khiến chúng trở nên đắt giá tới hơn 10 triệu USD.

Đứng đầu bảng là chiếc xế cổ Ford GT40 1968 với giá bán đấu giá ở Mỹ năm 2012 lên tới 11 triệu USD. Đây là một mẫu xe đua nổi tiếng và chỉ có 3 mẫu duy nhất.

Đứng thứ hai là chiếc xế cổ Duesenberg Model J Coupe 1931 được bán với giá 10,34 triệu USD từ năm 2011. Chiếc xe đời 1931 này được ra đời do một đại gia giàu có nhất California lúc bấy giờ là George Whittell Jr đặt hàng. Vị đại gia này khi mới ngoài 20 tuổi đã thừa hưởng khối tài sản kếch xù tương đương với 50 triệu USD hiện nay và tuyên bố sẽ “không làm bất cứ công việc gì trong cuộc đời của mình”.

Shelby Daytona Cobra Coupe CSX 2601 1965 có giá bán đấu giá vào năm 2009 lên tới 7,25 triệu USD. Chiếc xe đua này từng đánh bại Ferrari trong cuộc đua năm 1965.

Ford GT40 prototype 1964 có giá bán đắt xếp hàng thứ tư với mức 7 triệu USD vào năm 2014.

Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 có giá bán 5,5 triệu USD vào năm 2007. Hiện gia đình xe mang biệt danh “Super Snake” chỉ còn duy nhất một chiếc xe này tồn tại. Đó cũng là một lí do khiến chiếc xế cổ này rất đắt đỏ.

Ít ai ngờ Batmobile 1 1966 được bán với giá 4,6 triệu USD vào năm 2013 trước đó lại chỉ được thiết kế dựa trên mẫu xe Lincoln Futura 1955 trị giá có 1 USD.

Chiếc xế cổ sang trọng Duesenberg Model SJ Convertible Coup 1935 chỉ có duy nhất 3 chiếc. Xe được bán với giá 4,51 triệu USD vào năm 2013.

Duesenberg SJ Speedster 1935 được gắn động cơ V12 cho tốc độ tối đa tới 248 km/h từ năm 1935. Xe được bán với giá 4,45 triệu USD.

GM Futurliner Parade of Progress Bus 1950 có giá bán 4,4 triệu USD vào năm 2006. Đây là một mẫu xe buýt độc đáo những năm 40, 50 của thế kỷ trước.

Chevy Corvette L88 1967 chỉ có duy nhất 20 chiếc được sản xuất. Trong đó chỉ có 1 chiếc được sơn màu đỏ. Xe được dân sưu tầm xế cổ mua với giá 3,85 triệu USD tại một sàn đấu giá ở Mỹ vảo năm 2014.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x