Đà Lạt: Hai người bị cuốn trôi sau trận mưa lớn

30/04/15, 10:10 Tin Tổng Hợp

Sau trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 29/4, nhiều nơi ở TP Đà Lạt nước dâng cao và chảy xiết, làm hai người bị cuốn trôi.

Khu vực suối Phan Đình Phùng – nơi chị Duyên bị nước cuốn trôi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 29/4, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên 37 tuổi, ngụ tại 288, đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt.

Sau trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ, nước suối Phan Đình Phùng dâng cao. Thấy rác tràn vào khoảng sân nhỏ sau nhà,  nơi tiếp giáp với suối Phan Đình Phùng trong lúc nước suối đang chảy rất xiết, chị Duyên ra dọn dẹp vệ sinh thì không may trượt chân rơi xuống nước.

Nhiều người dân sinh sống kề đó nghe tiếng cầu cứu chạy ra thì thấy chị Duyên đang giơ tay lên khỏi mặt nước, chới với. Một thanh niên gần đó đã tháo giày, tính nhảy xuống nhưng người dân ngăn lại do dòng nước xiết chảy mạnh sau cơn mưa lớn. Ít phút sau, nạn nhân bị nước cuốn trôi trước sự bất lực của nhiều người dân.

Đến chiều tối ngày 29/4, hàng chục người vẫn đang đi dọc theo suối Phan Đình Phùng, về hướng thác Cam Ly để tìm kiếm thi thể chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên làm nghề may, đã có gia đình và có một người con.

Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Lạt cho biết, tại địa bàn xã Tà Nung cũng xảy ra vụ việc một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn. Hiện, cơ quan chức năng đang huy động lực lượng tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Suối Phan Đình Phùng chảy xuyên qua nhiều khu dân cư đông đúc trong trung tâm thành phố Đà Lạt và đổ về phía thác Cam Ly. Sau mỗi trận mưa lớn, mực nước trên dòng suối này thường dâng cao và chảy xiết, rất nguy hiểm nếu đến gần.

Cách đây vài năm, tại khu vực suối Phan Đình Phùng, nơi giáp ranh với đường Nguyễn Công Trứ, cách vị trí chị Duyên gặp nạn khoảng 200m, nước lũ cũng cuốn trôi hai thầy trò, mãi gần 1 tuần sau gia đình các nạn nhân mới tìm thấy thi thể.

Theo Kiến Thức, VOV

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x