Kinh thành bị bão cát vùi lấp trong một đêm: Sự thật hay truyền thuyết?

31/03/15, 15:15 Bí ẩn, Thế giới tâm linh

Trong cuốn “Đại Đường tây vực ký”, cao tăng Huyền Trang đã kể câu chuyện về thành phố Hạt Lao Lạc Ca bị chôn vùi dưới sa mạc. Người dân nơi đây có cuộc sống rất thoải mái, đất đai trù phú, nhưng họ không tin Phật Pháp và cũng không kính trọng người tu hành.

“Đại Đường tây vực ký” là quyển sách ghi lại cuộc hành trình phụng mệnh vua Đường Thái Tông sang Tây phương thỉnh kinh đầy gian nan của nhà sư Huyền Trang. Trong sách thuật lại ông đã đi qua hơn một trăm mười quốc gia…

Ngày nọ, một vị sư lạ mặt đến lễ bái tượng Phật, trang phục và diện mạo của vị này khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ, cho nên họ đã đến kinh thành để báo lại với Quốc vương. Sau khi nghe tin, Quốc vương liền ra lệnh cho dân chúng ném đất cát vào vị sư đồng thời không cho vị ấy ăn. Chỉ có một tăng nhân tin vào Phật Pháp đã âm thầm mang cơm cho vị sư già tội nghiệp.

Trước khi rời khỏi thành, vị sư gọi tăng nhân này lại và căn dặn:

Bảy ngày nữa sẽ có một trận bão cát tới chôn vùi tất cả mọi thứ. Hi vọng cậu sớm ngày chuẩn bị, rời khỏi kinh thành trước đi!”

Nói xong vị sư liền ẩn đi, biến mất.

Vị sư trẻ cảm thấy bàng hoàng. Cậu vội vã đi khắp nơi trong kinh thành để báo tin nhưng khổ nỗi không ai tin lời cậu nói. Tất cả mọi người đều cười cợt và cho rằng đầu óc cậu có vấn đề.

Dấu tích còn sót lại của kinh thành Loulan được các nhà khảo cổ tìm thấy vào năm 1980.

Sáng hôm sau, bầu trời bỗng dưng nổi cơn gió lớn, tiếp sau đó là một trận mưa đá quý rơi xuống khiến người dân trong thành vui sướng khôn xiết. Họ không biết chúng là điềm xấu, và chỉ có vị tăng nhân trẻ được La Hán cảnh báo tin rằng tai họa sắp giáng xuống.

Không còn cách nào khác, cậu đành tự mình đào một đường hầm thông thẳng ra ngoài kinh thành. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, trong lúc mọi người đang say giấc nồng, một cơn bão cát đã ập đến và chôn vùi tất cả mọi thứ chỉ trong nháy mắt… Duy chỉ có người tin Phật ấy là thoát được đại nạn, ông đã men theo đường hầm mình đào mà ra khỏi thành. Nhà tù trong kinh thành xưa kia đã trở thành một gò đất lớn.

Rất nhiều xác ướp được tìm thấy trong trạng thái dường như đang say ngủ.

Câu chuyện này khiến nhiều người nghe thấy như là một truyền thuyết. Tuy nhiên, ngày nay tại Tân Cương các nhà khảo cổ học đã phát hiện những dấu tích của kinh thành Loulan, nhưng họ không thể hiểu được vì sao một kinh thành phát triển như vậy lại bị chôn vùi dưới lớp đất cát sâu. Một số xác ướp được tìm thấy trong cát vẫn được bảo quản nguyên vẹn, trông họ chỉ như đang say ngủ.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x