Hướng dẫn sử dụng kẹo Oishi làm hoa sen bày bàn thờ ngày tết

10/02/15, 16:54 Phụ nữ & Gia đình

Bằng việc sử dụng những viên kẹo Oishi và làm theo hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tự tạo cho mình một bông hoa sen độc đáo để bày bàn thờ trong những ngày Tết.

Nguyên liệu:

– 2 gói kẹo cứng màu vàng – 3 gói kẹo cứng màu đỏ – 2 gói kẹo cứng màu xanh
– 1 bát tô nhựa, 1 đĩa nhựa khổ to hơn đường kính bát nhựa một chút
– 2 cuộn băng dính 2 mặt
– 1 dập ghim nhỏ, 1 cái kéo
– 1 cuộn băng dính trong khổ nhỏ

Lưu ý, lượng kẹo nhiều hay ít tùy thuộc vào kích cỡ bông hoa bạn muốn làm.

Cách làm:

Đầu tiên bạn gập hình tam giác phía đầu kẹo. (Lưu ý: Bạn nhớ gập phía đầu có chữ và phần gấp ở mặt trong của kẹo nhé). Tiếp theo, bạn dùng dập ghim để giữ tạo hình tam giác ở đầu nhọn của chiếc kẹo. Lần lượt làm hết tất cả các kẹo mà mà bạn chuẩn bị sẵn.
Lấy băng dính trong để dán cố định bát nhựa vào phần đĩa nhựa. Tiếp theo, bạn phủ kín phần đáy bát và chạy vòng tròn quanh thân bát bằng băng dính hai mặt.
Phần nhụy hoa, bạn dùng kẹo màu vàng để tạo. Bạn chụm đầu 4 cái kẹo đầu tiên vào chính giữa rồi lấy băng dính trong cố định lại. Phần chân kẹo bạn ấn cho dính với lớp băng dính 2 mặt. Bạn tiếp tục sử dụng kẹo màu vàng và xếp 1 vòng nữa quanh phần nhụy.
 Sau đó bạn lấy kẹo màu đỏ xếp thành từng vòng một. Tiếp đến bạn sử dụng băng dính trong cuốn phần chân kẹo ở mỗi vòng. Lưu ý: lớp sau nên được xếp so le với lớp trước để bông hoa trông tự nhiên hơn.
Dán xong hết phần kẹo đỏ, tương đương với khoảng 5 lớp thì bạn nhớ để chừa 2 lớp cuối cùng để dán kẹo màu xanh. Lớp màu xanh này sẽ tương đương với đài hoa. Do lớp cuối xòe ra rộng nhất nên các viên kẹo rất dễ rụng, bạn cần dán cho thật chắc.
Cách xếp bông hoa kẹo không khó nhưng bạn cần phải khéo léo và kiên nhẫn để có được sản phẩm đẹp mắt. Đặc biệt, bạn có thể mua một tí dây kim tuyến xanh để dán dưới chân đài hoa nhằm  dấu phần băng dính.

Vậy là bạn đã hoàn thành xong một bông hoa sen bằng kẹo Oishi thật lung linh để bày bàn thờ trong dịp Tết rồi đó. Chúc các bạn thành công!

Sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x