Ấn Độ báo động khủng bố ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Obama

26/01/15, 09:17 Thế giới

Ít giờ sau khi Tổng thống Barack Obama rời Mỹ đêm Thứ Bảy (24/1) để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ dài ba ngày, cục Tình báo Ấn Độ (IB) đã báo động cảnh sát New Delhi về nguy cơ tấn công khủng bố.

Tổng thống Barack Obama sẽ hủy chuyến thăm ngôi đền Taj Mahal, thay vào đó ông sẽ bay sang Arab Saudi.

Theo Zee News, trong cảnh báo trên, IB cho hay các phần tử khủng bố đã thâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thông qua biên giới bang Jammu và Kashmir. Họ hiện đã có mặt tại thủ đô New Delhi, nơi ông Obama dự kiến có mặt hôm Chủ Nhật (25/1) để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ.

Theo IB, những phần tử khủng bố có khả năng sẽ tấn công bằng cách dùng dù lượn. Họ có thể tiến hành những vụ đánh bom tương tự vụ khủng bố ở Mumbai năm 2008, đã khiến 164 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Cảnh sát New Delhi cũng được yêu cầu kiểm tra những người mua hóa chất có thể sử dụng làm chất nổ.

New Delhi đang áp dụng những bố trí an ninh chưa từng có để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Thủ tướng Barack Obama. Khoảng 15.000 camera giám sát được lắp đặt cùng với đội hình an ninh 7 lớp đang biến thủ đô Ấn Độ thành một pháo đài.

An ninh cũng được tăng cường tại những khách sạn hạng sang nơi Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng sẽ lưu lại.

Nhiều con đường được phong tỏa và công tác bảo vệ được thắt chặt tại các sân bay, cảng, ga tàu trên khắp cả nước. Cảnh sát thậm chí đi từng nhà để xác minh người dân.

Hơn 1.000 tay súng bắn tỉa và 44.000 cảnh sát cùng lực lượng bán quân sự sẽ bảo vệ cho thủ đô.

Nhà Trắng hôm Chủ Nhật (25/1) tuyên bố vào phút chót, ông Obama sẽ hủy chuyến thăm ngôi đền biểu tượng Taj Mahal, nơi nhiều ngày qua hàng chục công nhân làm việc không ngừng nghỉ và hàng nghìn nhân viên an ninh được triển khai.

Thay vào đó, ông Obama sẽ bay sang Arab Saudi vào hôm Thứ Ba (27/1) để chia buồn với tân vương Salman sau khi quốc vương Abdullah qua đời.

Theo VN Express

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x