Lính Triều Tiên đào ngũ giết 4 người Trung Quốc ở Cát Lâm

06/01/15, 08:39 Thế giới

Sau khi một binh sĩ Triều Tiên đào ngũ giết 4 người Trung Quốc ở Cát Lâm bằng một khẩu súng lục hôm Thứ Bảy (27/12/2014), Bắc Kinh trao công hàm phản đối với Bình Nhưỡng.

Một binh sĩ Triều Tiên ở biên giới quốc tế giữa Triều Tiên và Trung Quốc trên sông Áp Lục. (Ảnh Dan Chung)

Theo Yonhap, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút hôm Thứ Bảy (27/12/2014), khi binh sĩ trên băng qua sông Đồ Môn sang thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm. Con sông dài hơn 500 km, ngăn cách Trung Quốc với Triều Tiên, thường xuyên trở thành tuyến đường bỏ trốn của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên.

Binh sĩ 26 tuổi trên đã xông vào nhà một người dân gốc Triều Tiên tên Xu, bắn chết ông này và vợ. Sau đó, anh ta tiếp tục sang nhà hàng xóm và sát hại thêm một cặp vợ chồng già, rồi vào nhà thứ ba và cướp 100 nhân dân tệ cùng một ít thức ăn.

Tối hôm đó, trong lúc đang chạy trốn lên thượng nguồn sông Đồ Môn, binh sĩ này bị cảnh sát và quân đội Trung Quốc bắn vào bụng. Hiện anh vẫn bất tỉnh trong một bệnh viện địa phương.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, nước này “sẽ xử lý vụ việc theo luật pháp”.

Dong-A Ilbo, một tờ báo Hàn Quốc, đưa tin Triều Tiên tái điều chỉnh lực lượng biên phòng sau vụ việc. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, họ không thể xác nhận những thông tin trên.

Hồi tháng 12/2013, một người Triều Tiên đào tẩu cũng sát hại đôi vợ chồng già Trung Quốc ở thành phố biên giới và cướp đi 20.000 nhân dân tệ (hơn 3.200 USD). Anh bị giới chức Trung Quốc bắt giữ sau khi bỏ trốn đến Bắc Kinh.

Theo VN Express

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x