“The Interview” được công chiếu, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đứng sau vụ sập mạng

28/12/14, 09:29 Thế giới

Hôm Thứ Bảy (27-12), Triều Tiên ví hành động của Tổng thống Mỹ Barack Obama như “một con khỉ trong khu rừng nhiệt đới” và cáo buộc Washington đứng sau vụ sập mạng Internet của nước này.

1-1419666344081
Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên (NDC) do lãnh đạo Kim Jong-un làm chủ tịch vừa lăng mạ Tổng thống Barack Obama. (Ảnh KCNA)

Sau khi hãng phim Sony Pictures quyết định công chiếu bộ phim The Interview tại Mỹ, Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên (NDC) đã đổ lỗi về việc ông Obama cho phép phát hành bộ phim mang tính “phản động, xuyên tạc và bất hợp pháp”.

The Interview là một bộ phim hài kể về cuộc ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, Sony ngừng phát hành bộ phim này do bị tin tặc tấn công mạng máy tính, đánh cắp và tiết lộ nhiều dữ liệu quan trọng.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đăng tải, phát ngôn viên Vụ Chính sách của NDC cho biết: “Ông Obama luôn phát ngôn liều lĩnh và hành động như một con khỉ trong một khu rừng nhiệt đới”.

Đây không phải lần đầu Triều Tiên lăng mạ ông Obama và các quan chức cấp cao khác của Mỹ và Hàn Quốc. Hồi đầu năm nay, Triều Tiên đã gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là “con sói có bộ hàm gớm ghiếc”.

Người phát ngôn giấu tên còn cáo buộc Mỹ là chủ mưu vụ sập mạng Internet tại Triều Tiên từ hôm Thứ Ba (23-12), đồng thời buông lời đả kích “Mỹ là một quốc gia lớn nhưng lại gây ảnh hưởng tới hệ thống mạng Internet của Triều Tiên, không biết xấu hổ, giống như những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch chơi trò trốn tìm”.

Nhà Trắng không đưa ra bình luận sau những lời lăng mạ của Bình Nhưỡng.

Theo các công ty công nghệ cao của Mỹ, mạng Internet của Triều Tiên có khả năng bị tin tặc tấn công. Chính quyền Washington sau đó tuyên bố đây không phải hành động đáp trả vụ xâm nhập máy tính Sony mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện. Tổng thống Obama lúc đó cũng tuyên bố sẽ có phản ứng thích hợp.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x