Lực lượng nổi dậy ở Assam sát hại hàng chục người

25/12/14, 09:13 Thế giới

Hôm Thứ Tư (24/12), chính quyền bang Assam, Ấn Độ đã ban bố lệnh giới nghiêm, sau khi một loạt các vụ tấn công của nhóm người nổi dậy trong ngày 23/12 khiến 68 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em.

_79922128_79922127
Cũng có hàng chục người bị thương trong vụ tấn công.
Các nhân chứng cho biết, vào ngày Thứ Ba (23/12), nhóm người nổi dậy được vũ trang hạng nặng đã thực hiện một loạt vụ tấn công tại khu vực nông thôn của bang này. Chúng kéo dân làng ra khỏi nhà và bắn chết họ.

Ông Tarun Gogoi, thủ hiến bang Assam xác nhận với các phóng viên, ít nhất 65 người thiệt mạng trong vụ tấn công, còn 3 người khác tử vong do trúng phải đạn lạc của cảnh sát khi họ trấn áp đám đông biểu tình đòi công lý.

“Đây là một trong những vụ tấn công man rợ nhất thời gian qua, lực lượng vũ trang này thậm chí không nương tay với cả những trẻ sơ sinh”, ông Gogoi nói và khẳng định thủ phạm sẽ không được dung thứ. Toàn bộ các nạn nhân đều đến từ Adivasi, một danh từ chung chỉ các bộ tộc bản xứ Ấn Độ.

Từ trước đến này, các vụ tranh chấp đất đai đầy bạo lực liên tiếp xảy ra giữa những nhóm người bản xứ Bodo, cư dân Hồi giáo di cư từ Banglades và các nhóm đối địch trong khu vực Assam, bang này có biên giới chung với Bangladesh và Bhutan.

Gogoi cho biết, sáng Thứ Tư (24/12) đã có khoảng 2 nghìn người Adivasi cầm cung tên, dao và vũ khí thô sơ khác mang theo những quan tài chứa thi thể nạn nhân vào một đồn cảnh sát địa phương. “Cảnh sát đã nổ súng khi người biểu tình xông vào đồn và tìm cách tấn công”.

Cảnh sát cho biết, 12 trẻ em thiệt mạng do các cuộc tấn công trước đó, và quy trách nhiệm cho tổ chức Mặt trận dân chủ dân tộc Bodoland (NDFB). Nhóm này từ nhiều thập niên qua đã tiến hành chiến dịch bạo lực, tranh giành lãnh thổ riêng cho những người dân bộ tộc Bodo, vốn là những cư dân gốc của khu vực Đông Bắc Ấn Độ.

Tổng thanh tra cảnh sát S.N Singh xác nhận, Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại các khu vực nhạy cảm và quân đội được đặt trong tình trạng thường trực.

Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi đã lên án các vụ tấn công là “hành động đê hèn” và Bộ trưởng nội vụ liên bang sẽ tới Assam để đánh giá tình hình.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x