Chiến binh ISIS đến từ Anh nhiều nhất tại Syria

18/12/14, 12:03 Thế giới

Một khu vực ở Syria được mệnh danh là ‘London thu nhỏ’ với số lượng đông đảo các chiến binh thánh chiến đến từ Anh. 

Nước Anh có số chiến binh ISIS ngoại quốc đông đảo nhất và tạo lập nên một ‘London thu nhỏ’ ở Syria. Ảnh minh họa.

Nhân viên cứu trợ người Đan Mạch Ahmed Walid Rashidi là một trong số ít nạn nhân may mắn thoát khỏi lực lượng ISIS sau nhiều tháng bị giam giữ. Theo thông tin từ Rashidi, phần lớn chiến binh nước ngoài của ISIS là những người nói giọng Anh hoặc Đức. Thị trấn Manbij ở miền bắc Syria giống như một ‘London hay Berlin thu nhỏ’.

Cơ quan tình báo Anh ước tính, khoảng 500 tín đồ Hồi giáo ở Anh đã trở nên cực đoan và tìm cách đến Trung Đông để gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (ISIS) tại Iraq và vùng Levant.

Tuy nhiên theo chính trị gia Danni Maki người Syria đang nghiên cứu những nhóm cực đoan ở Trung Đông thì số người thực tế có thể gấp 3 lần, “Rất khó để xác định con số người chính xác, số liệu ít nhất có thể là 700 người nhưng cũng có những báo cáo khác ghi nhận là 1.000 hay 2.000 người, do đó hiện đang có khoảng 1.000 – 2.000 người đến Syria”.

Theo ông Maki, sự cư trú dày đặc của các chiến binh nước ngoài ở Manbij và những khu vực nông thôn xung quanh Aleppo đang thay đổi nhân khẩu học của đất nước và khiến một số lượng lớn người dân bản địa của Syria phải di cư khỏi khu vực.

“Số lượng đông đảo cư dân ISIS nước ngoài tại nhiều khu vực ở đây và phía Bắc Syria đã đẩy người gốc Syria ra khỏi vùng và tạo dựng nên một cộng đồng xã hội mới. Có đến khoảng 8.000 gia đình đã chuyển từ phương Tây sang Raqqa tạo chuyển biến đáng kể trong khu vực. Đó là 1 thực trạng đáng buồn ở miền Bắc Syria”, ông Danni Maki đánh giá.

‘London thu nhỏ’ nằm cách không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và là khu vực chỉ gồm những chiến binh thánh chiến người Anh. Ông Maki cho biết “Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có số lượng chiến binh thánh chiến đông đảo nhất ở Syria”.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Sputnik News

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x