Sự tình vụ cướp tàu Sunrise 689 qua lời kể của thuyền trưởng

10/10/14, 09:42 Thế giới

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 là anh Nguyễn Quyết Thắng vừa tường thuật lại vụ cướp sau khi khởi hành rạng sáng 3/10 từ cảng Horizon (Singapore) như sau.

Anh Thắng kể lại, khi tàu vừa ra khỏi luồng Singapore lúc 2h40 ngày 3/10, hàng chục tên cướp có vũ trang bất ngờ cập mạn, đánh trọng thương 2 thuyền viên (trong đó có máy trưởng) và khống chế 16 người khác.

Nhóm cướp chiếm buồng lái, phá hủy máy móc, lấy hết tư trang và nhốt các thủy thủ trong phòng kín. “Bọn cướp lái tàu đi lênh đênh trên biển 4 ngày rồi cho neo đậu tại một nơi không rõ vị trí”, anh Thắng nói. Các thủy thủ đã cảnh cáo nhóm cướp: “Tàu chúng tôi mất liên lạc đã vài ngày, nếu các anh không rời tàu sẽ bị lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam và các nước bắt giữ”.

Ảnh minh họa

Toán cướp sau đó đã đưa một chiếc tàu lớn áp mạn Sunrise để bơm hút hết hơn  5.000 tấn dầu.  Đến 1h ngày 9/10, nhóm cướp rời đi bằng tàu cá số hiệu KNF 7858, mũi tàu treo cờ Malaysia còn đuôi tàu treo cờ Việt Nam. Trước khi đi, toán cướp phá hủy bánh lái, toàn bộ các trang thiết bị hàng hải của tàu cùng điện thoại cá nhân của 18 thuyền viên.

Trong tình trạng đó, thuyền trưởng Thắng quyết định sử dụng la bàn để lái tàu trở về Việt Nam. Chạy được khoảng 5 tiếng, anh Thắng gặp được 1 tàu cá và đã mượn hệ thống thông tin trên tàu này để liên lạc về đất liền. Ngay sau khi bắt được tín hiệu,  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã điều tàu CBS 2001 và CBS 2004 lần lượt từ đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và Năm Căn (Cà Mau) xuất phát tìm kiếm.

Tàu Sunrise

Đến 7h30, tàu CSB 2001 đã liên lạc được với Sunrise 689, gặp nhau sau đó trong ngày 9/10 trên vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang). Đoàn công tác của Cục cảnh sát biển Việt Nam và ngân hàng đã có cuộc làm việc với Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng để thống nhất địa điểm sửa chữa và các khoản tiền bồi thường cho Sunrise 689.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x