Bắc Kinh gấp rút xây lò hỏa táng, bán hết đồ tang lễ

05/01/23, 07:00 Trung Quốc
Làn sóng dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc như đám cháy đang lây lan. (Ảnh qua NTDTV)

Ngày 2/1, một người dân Bắc Kinh đăng tải đoạn video tiết lộ quận Mật Vân, Bắc Kinh đang đẩy mạnh xây dựng một loạt “lò đốt đơn giản” để đốt thêm nhiều xác chết.

Trước đó, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin rộng rãi rằng nhiều nhà tang lễ ở Bắc Kinh có một số lượng lớn thi thể xếp hàng chờ hỏa táng, thậm chí còn có những người tổ chức tang lễ.

Một người dân Bắc Kinh nói trong video: “Xây cái lò này để đốt người. Đây, nhìn này. Nó đã sẵn sàng để đốt. Nhìn cái này đi. 1,4 tỷ sẽ đốt 800 triệu trước…”

Vào ngày 3/1, nhân viên của Cục Nội vụ quận Mật Vân đã xác nhận với phóng viên của NTDTV rằng họ thực sự đang “trưng dụng bếp lò”. Nhân viên Cục Dân chính quận Mật Vân, Bắc Kinh cũng nói: “Chúng tôi muốn trưng dụng bếp lò.”

Nhân viên này cũng khai rằng chính nhà tang lễ ở Bắc Kinh đang quản lý những việc này, sau đó phóng viên đã gọi điện cho nhà tang lễ Bắc Kinh nhưng không có ai bắt máy.

Chủ cửa hàng quan tài ở đại lục: “Đây không phải là trò đùa, là sự thật… Ở đó luôn luôn làm thêm giờ, họ rất nhanh sẽ kiệt sức!”

Ông Lưu, chủ cửa hàng quan tài Hà Bắc: “Chúng tôi chỉ bán những chiếc quan tài bằng gỗ lớn, bây giờ lượng mua rất nhiều, đã kín hàng đặt trước không còn để bán thêm nữa. HIện tại những người làm nghề như chúng tôi đã hết hàng, Bắc Kinh, Hà Bắc và Đường Sơn đang chuyển hàng từ cửa này sang cửa hàng khác, quan tài và vải liệm đều không có. Bây giờ làm bao nhiêu liền có thể bán hết bấy nhiêu, tăng ca làm thêm cũng không đủ, người đều mệt mỏi, chịu không nổi.”

Ông Lâm, chủ cơ sở tang lễ ở quận Đồng Sơn, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô: “Giờ ngành tang lễ thiếu thốn đủ thứ, vòng hoa, bia mộ cũng không còn, gọi xe cấp cứu 120 cũng không được. Giờ đặt quan tài xếp hàng đến khoảng 20 tháng Giêng cũng không có, lượng sản xuất ra cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu lớn đến vậy.”

Khi người dân ở đại lục đang đau khổ vì dịch bệnh và mất người thân, ĐCSTQ không chỉ hoàn toàn im lặng trước tin tức mà còn báo cáo số người chết vì dịch bệnh thấp một cách đáng kinh ngạc; Vào ngày 2/1, các phương tiện truyền thông chính thống cũng tuyên bố rằng chỉ có 4% bệnh nhân nhiễm bệnh ở Bắc Kinh chuyển biến nặng.

Làn sóng dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc như đám cháy đang lây lan, nhưng có bao nhiêu người chết vì dịch bệnh có lẽ vẫn luôn là một ẩn số đối với người dân Trung Quốc.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x