ISIS tàn sát dân làng, hơn 100.000 người trốn chạy khỏi Syria

22/09/14, 21:27 Thế giới

Các chiến binh Hồi giáo thắt chặt thòng lọng và tăng cường đàn áp tại một thị trấn phía bắc ở miền biên giới Syria vào Chủ Nhật (21/9), khiến hơn 100.000 người Kurd phải bỏ chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc cho biết với dự tính con số này còn tăng cao hơn nữa. 

Người Kurd Syria ôm tài sản trốn chạy qua biên giới qua Thổ Nhĩ Kỳ, gần thị trấn đông nam Suruc ở tỉnh Sanliurfa  vào ngày 20/9/2014. (Ảnh: REUTERS/STRINGER)

Người dân trốn chạy khỏi thị trấn biên giới Ayn al-Arab (người Kurd gọi là Kobani) và các làng xung quanh nói rằng, tại các vùng chiếm đóng, ISIS đã hành hình từ người già cho tới trẻ em, nhằm reo rắc nỗi khiếp sợ để có được sự phục tùng mù quáng của dân làng.

Các chính trị gia người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi trai tráng, chủ yếu là người Kurd ở miền Đông Nam Syria đến hỗ trợ đồng bào và đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo ở Kobani.

“Nhà nước Hồi giáo đang tiếp tục tấn công. Bất kỳ nơi nào chúng đặt chân tới đều gieo rắc chết chóc, hận thù, bắt cóc và tống tiền. Chúng tôi tin rằng nhiều người mất tích do bị bắt cóc. Thuốc men và các trang thiết bị đang rất thiếu thốn vì có quá nhiều thương vong… ISIS giết hại và tàn phá nhiều làng mạc. Tôi đã chứng kiến chúng cắt cổ hai người”, bác sỹ Welat Avar cho biết.

Ibrahim Binici, một lãnh đạo đảng HDP tại Thổ Nhĩ Kỳ và thân Kurd đã tới thị trấn Kobani hôm Thứ Bảy (20/9) cũng nói y như bác sĩ Avar về thủ đoạn của nhóm chiến binh dòng Sunni.

“Còn khủng khiếp hơn cả chiến tranh, nó là cuộc diệt chủng… Chúng ập vào các làng và cắt cổ một hay hai người trước mặt dân chúng. Những kẻ này thực sự đã mất hết nhân tính”, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Một số người Kurd ở Syria so sánh hoàn cảnh hiện nay của họ giống dân tộc thiểu số Yazidi ở Iraq lúc bị ISIS tấn công vào đầu năm nay. Hàng chục nghìn người Yazidis buộc phải bỏ chạy khỏi quê hương Sinjar và nhiều ngôi làng khác.

Mỹ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và cho biết đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch tại Syria. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm cho đợt không kích tới của Washington.

Đại sứ Mỹ Samantha Power tại Liên Hiệp Quốc cho biết hôm Chủ Nhật (21/9), các nước khác đã sẵn sàng sát cánh cùng Washington để không kích ISIS ở Syria.

Bà Power tuyên bố: “Không chỉ Mỹ không kích ISIS. Chúng tôi sẽ để các quốc gia tự lên kế hoạch về những cam kết mà họ tuyên thệ khi gia nhập liên minh quân sự này”.

QUỐC TẾ ĐÂU RỒI?

Trong hàng chục nghìn người bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ Nhật (21/9) có thầy giáo 40 tuổi tên Muhammet Abbas. Ông dẫn theo một nhóm khoảng 20 người bao gồm vợ và 6 con nhỏ.

“Ai cũng khiếp sợ… Còn đâu nhân tính ở đây nữa? Cộng đồng quốc tế đang ở đâu, chúng giết hết dân làng mà không ai thèm quan tâm”, Ông Abbas buồn bã nói.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ước tính có khoảng 70.000 người Kurd ở Syria chạy qua biên giới kể từ hôm Thứ Sáu (19/9), nhưng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho rằng con số trên là quá ít.

“Suốt ba năm rưỡi qua, chúng tôi không nghĩ mình phải chứng kiến tới 100.000 người chạy qua biên giới chỉ trong có hai ngày. Chỉ cần minh chứng này thôi cũng đủ thấy nỗi sợ hãi tột cùng của người dân ở Syria, cũng như tại Iraq… Chúng tôi thực sự không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa phải trốn chạy, và cũng không hay tương lai rồi sẽ thế nào… Con số này có thể lên đến hàng trăm nghìn người. Chúng tôi rất cần viện trợ khẩn cấp để cứu mạng”, đại diện của UNHCR tại Thổ Nhĩ Kỳ là Carol Batchelor bày tỏ.

Bùi Hương, Công Lý (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x