Chủ cửa hàng mua bán chó ở Vinh cầm đầu đường dây ‘siêu trộm chó’

25/07/22, 12:15 Việt Nam

Theo ước tính, có đêm nhóm ‘siêu trộm’ này câu được hàng trăm con chó. Toàn bộ số chó này sẽ được kẻ cầm đầu thu gom và tiêu thụ hết.

Nhóm trộm chó do Hồng cầm đầu tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo báo Lao Động, cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An ngày 22/07 cho biết, đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây trộm chó vừa bị triệt phá. 

Vỏ bọc của kẻ cầm đầu đường dây ‘siêu’ trộm chó

Quá trình điều tra, công an xác định, đường dây ‘siêu trộm chó’ này có 6 đối tượng, trong đó Vương Văn Hồng (SN 1986, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An) là kẻ cầm đầu.

Hồng tạo vỏ bọc là chủ cửa hàng mua bán chó trá hình tại chợ Vinh (phường Hồng Sơn, TP. Vinh), nhưng thực chất đều là chó do băng nhóm của Hồng trộm cắp.

Mỗi đêm, trung bình đường dây trộm chó của Hồng trộm được khoảng 100 con. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Để lập ổ nhóm ‘siêu trộm chó’ chuyên nghiệp, Hồng tuyển chọn 4 người có tiền án tiền sự, đặc biệt có kinh nghiệm sành sỏi về trộm cắp chó. Giúp sức cho Hồng còn có Đoàn Chí Linh (36 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh) được Hồng thuê với giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi lần đi thu gom chó.

Trộm gần trăm con chó mỗi đêm

Theo có quan chức năng, hằng ngày cứ vào khoảng 18h tối, các đối tượng trộm chó sẽ tập kết tại nhà riêng của Hồng để thay quần áo, đem theo các công cụ như: Súng bắn điện, gậy gộc, kích chó, chai lọ, bao bì… rồi lên đường đi ‘săn’. 

4 đối tượng trực tiếp bắt chó sẽ di chuyển bằng xe môtô, phát hiện có chó thả rông lập tức áp sát, sử dụng súng bắn điện khiến ‘con mồi’ bất tỉnh rồi nhét vào bao tải đục lỗ sẵn, mỗi bao nhét 4 – 5 con. Khi gom được một lượng chó nhất định, 4 người này sẽ gọi cho Hồng và Linh di chuyển xe tải đến để đưa chó lên thùng xe. 

Chiếc xe tải được Hồng cùng 1 đối tượng điều khiển đi thu gom chó của các đối tượng trộm được về đi bán. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Mỗi đêm các băng nhóm của Hồng chia thành 3 ca, ‘làm việc’ từ nhá nhem tối đến sáng hôm sau. Trung bình mỗi đêm trộm gần 100 con chó.

‘Trùm trộm chó’ tự chế súng bắn điện

Để qua mắt cơ quan công an, nhóm ‘siêu trộm chó’ của Hồng thường sử dụng biển số giả, liên tục thay đổi địa bàn trộm cắp… Trong số đồ dùng mang theo, nhóm này cũng chuẩn bị thêm côn, xịt hơi cay, nỏ cao su để chống trả nếu bị phát hiện.

Quá trình theo dõi, đến rạng sáng 20/7, cơ quan chức năng đã bắt đồng loạt 6 đối tượng ở 2 địa điểm tại nhà riêng và cửa hàng bán chó của Hồng khi các đối tượng đang cất giấu số chó mới trộm được. 

Tang vật thu giữ được bao gồm 63 con chó sống và 9 con chó trong thùng đông lạnh có tổng trọng lượng 900kg, 15 con mèo sống, 1 xe ôtô tải, 4 xe môtô gắn biển giả, 1 súng dạng côn cùng 5 viên đạn, 100 bao tải đục lỗ, 3 súng bắn điện, dụng cụ chế tạo súng bắn điện.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, nhóm trộm chó khai nhận do không có nghề nghiệp, lại cần tiền để ăn tiêu nên khi Hồng thuê đã nhận lời về làm việc và được trả 50.000 đồng cho mỗi kg chó câu được. Còn Hồng khai nhận, tự chế tạo súng bắn điện, chuẩn bị bao tải và xăng xe cho các đối tượng đi trộm chó.

Các tang vật gồm súng bắn điện, súng côn, đạn, bình xịt hơi cay được các đối tượng mang theo khi trộm chó để chống trả nếu bị phát hiện. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Chó sau khi thu gom được Hồng bán cho các đối tượng đầu nậu ở Thanh Hóa hoặc các cửa hàng bán thịt chó trên địa bàn TP. Vinh, Nghi Lộc.

Cơ quan công an thông báo, người dân ai có chó, mèo bị mất ở các địa bàn TP. Vinh và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và tỉnh Hà Tĩnh thì đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An để nhận lại tài sản.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x