Nghệ An: Xuất hiện thêm ‘hố tử thần’ sâu hun hút, người dân khiếp sợ vì nhìn không thấy đáy

18/05/22, 16:16 Việt Nam

Một ‘hố tử thần’ mới bất ngờ xuất hiện tại khu vực ruộng bản Công, người dân vô cùng hoang mang, lo sợ vì khi đến gần xem thì không thể nhìn thấy đáy của hố này.

Hố tử thần xuất hiện trên ruộng ở xã Châu Hồng không thể nhìn thấy đáy hố. (Ảnh: Thanh Niên/Tri Thức Trẻ)

Ngày 17/05, xác nhận thông tin này trên báo Tri Thức Trẻ, ông Trương Văn Hóa – Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện xã này đã có báo cáo gửi lên huyện về các ‘hố tử thần’ tiếp tục xuất hiện thêm trên địa bàn để có phương án xử lý, làm rõ nguyên nhân. 

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp sau đó đã vào hiện trường tại xã Châu Hồng để kiểm tra hố sụt lún khủng này.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 50 phút chiều ngày 16/05, một số người dân đang làm việc ở cánh đồng Na Toong (bản Công, xã Châu Hồng) thì bất ngờ nghe một thấy tiếng động mạnh. Ngay sau đó, trên khu vực bãi cỏ thuộc cánh đồng này bất ngờ xuất hiện một hố đất bị sụt lún rất sâu xuống phía dưới như một cái giếng ‘khổng lồ’ .

Hình ảnh ‘hố tử thần’ xuất hiện tại xã Châu Hồng vào chiều 16/05. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại hiện trường, ‘hố tử thần’ này có đường kính rộng hơn 3m. Chiều sâu của hố không thể xác định được. Khi người dân nhìn xuống hố thì không thể nhìn thấy đáy của hố này. 

Thời điểm chiều ngày 16/05, hố tử thần này tiếp tục sụt lún, đất đá sạt lở xuống phía dưới. “Nguy hiểm lắm, nhìn như cái giếng khổng lồ. Chúng tôi nhìn xuống phía dưới không thấy đáy. Ném đá xuống thì không thấy tiếng động gì phản hồi lại”, một người dân xã Châu Hồng nói và cho biết họ rất hoang mang, lo lắng.

Theo Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, điểm sụt lún này nằm cách điểm khai thác quặng thiếc của một doanh nghiệp khoảng 400m. Doanh nghiệp này khai thác quặng thiếc theo hình thức hầm lò.

Sau khi nhận được thông tin, xã Châu Hồng đã cử người túc trực bảo vệ điểm sụt lún này. Tuy nhiên, đến rạng sáng, khi lực lượng canh gác về nhà thì một nhóm người bất ngờ dùng máy móc san lấp ‘hố tử thần’ này.

Cùng thời điểm chiều 16/5, ở bản Na Noong (xã Châu Hồng) cũng xuất hiện thêm một điểm sụt lún khác với đường kính rộng hơn 1,5m và sâu khoảng 0,4m.

Sáng 17/05, hố này đã được một nhóm người dùng máy lấp lại. Hiện xã đang làm rõ ai lấp vì xã không có chỉ đạo lấp hố này. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Theo báo Thanh Niên, thời gian qua trên địa bàn xã Châu Hồng liên tiếp ghi nhận các hiện tượng bất thường như việc xuất hiện các hố tử thần, trường học và nhà dân bỗng dưng nứt nẻ với nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, giếng thì cạn khô không còn một giọt nước khiến người dân vô hoang mang.

Theo UBND xã Châu Hồng, đến nay đã khoảng 13 hố sụt lún trên các cánh đồng và sân, vườn nhà dân. Có 114 nhà dân bị nứt nẻ, sụt lún bất thường, 279 giếng nước của dân khô cạn, gây thiệt hại khoảng 57 tỷ đồng.

Để làm rõ nguyên nhân của các hiện tượng bất thường trên, mới đây, UBND huyện Quỳ Hợp đã phải thuê Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ về khảo sát, xác định nguyên nhân và tìm biện pháp giải quyết.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x