Bệnh nhân Parkinson 73 tuổi vứt nạng, tự đi sau khi xem Shen Yun

19/02/22, 12:00 Cuộc sống

Một bệnh nhân Parkinson 73 tuổi đã chống nạng đến xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại New York. Điều kinh ngạc là sau khi xem xong, ông đã không cần nạng mà tự bước ra khỏi rạp và thốt lên: “Buổi biểu diễn này có thể chữa bệnh!”

Bệnh nhân Parkinson 73 tuổi xem xong Shen Yun vứt nạng đi
Ông Walter Dixon trả lời phỏng vấn. (Ảnh: NTDTV)

“Buổi biểu diễn có thể chữa bệnh”

Ông Walter Dixon cùng 3 cô cháu gái đến xem Shen Yun tại nhà hát The Oncenter Crouse Hinds vào chiều 12/2/2022.

Dixon cho biết trước khi nghỉ hưu, ông là chủ một công ty lập kế hoạch đầu tư tài chính. Ông thường thích hoạt động ngoài trời, nhưng kể từ khi mắc bệnh Parkinson, sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng. Thậm chí, mỗi khi ra ngoài, ông phải cần một chiếc xe tập đi cho người già. Lần này đi xem Shen Yun ông cũng phải dùng nạng.

Ông kể: “Tôi đang phải chống nạng, tôi bị bệnh Parkinson, tôi phải cố gắng lắm mới đến được đây xem chương trình. Nhưng sau khi xem xong, tôi đã tự bước ra ngoài, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Ông đưa cho mọi người xem chiếc nạng của mình và kinh ngạc nói: “Mọi người thấy không, chiếc nạng này ban đầu là để hỗ trợ tôi đi lại. Tôi đã dùng nạng để đến đây, nhưng bây giờ tôi có thể đi mà không cần nạng, bạn thấy không?”

“Tôi cảm thấy buổi biểu diễn này có tác dụng chữa bệnh, tôi thực sự cảm thấy như vậy, buổi biểu diễn này đã chữa khỏi bệnh cho tôi”, Dixon nói.

Toàn bộ chương trình thực sự có hiệu quả chữa lành, và ngay từ khi xem những tiết mục mở đầu về đức tin, tôi đã cảm thấy những vũ điệu xoay tròn của các nữ diễn viên rất có sức mạnh tinh thần đối với tôi và nó khiến tôi cảm thấy bình yên”.

Dixon là một người sùng đạo, ông đã phải bỏ buổi đến nhà thờ hôm đó để đi xem Shen Yun, nhưng ông nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn. “Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt, và tôi rất vui khi có mặt tại buổi biểu diễn hôm nay. Tôi sẽ trở lại vào năm sau”.

“Buổi biểu diễn thật xuất sắc, không thể tưởng tượng được, thật sự là đẳng cấp tuyệt đỉnh”, ông nói.

Dixon cũng rất xúc động trước tiết mục bảo vệ đức tin: “Câu chuyện về những người Trung Quốc bảo vệ đức tin và phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ thật là cảm động!”

“Buổi biểu diễn cũng thể hiện một điểm, đó là: Thuyết vô thần có tác động xấu đến con người, trên thế giới này thực sự tồn tại các vị thần. Tôi nghĩ buổi biểu diễn nói được điêu này thật tốt”. Ông tin rằng con người đến từ Thiên quốc, và thông qua việc trở thành một người tốt, họ có thể quay trở lại Thiên đường.

Shen Yun được xem như một món quà được gửi xuống từ Thiên thượng... (Ảnh: Shen Yun)

Cuối cùng Dixon nói ông rất may mắn khi có thể xem Shen Yun cùng với các cháu gái của mình lần này. “Tôi hy vọng bọn chúng sẽ nhớ rằng chúng từng đưa ông đi xem một buổi biểu diễn Shen Yun tuyệt vời như vậy, thực sự rất mỹ hảo”.

Được biết, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là một đoàn biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp có trụ sở tại New York. Với sứ mệnh khôi phục “nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa” vốn đã bị ĐCSTQ phá hủy sau khi lên nắm quyền, Shen Yun tập trung vào biểu diễn múa cổ điển truyền thống, múa theo câu chuyện với dàn nhạc giao hưởng Đông Tây kết hợp và biểu diễn solo.

Những năm gần đây, Shen Yun đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới về nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao. Rất nhiều khán giả sau khi xem đã cảm thán rằng, Shen Yun giống như một món quà được gửi xuống từ Thiên thượng.

Đăng ký xem tất cả nội dung của Shen Yun tại: https://www.shenyuncreations.com/vi-VN

Chia sẻ của nghệ sĩ Việt về Đoàn nghệ thuật Shen Yun:

Thùy Linh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x