Chú chó giữ ấm cho chủ suốt 13 giờ trên núi tuyết

22/01/22, 12:15 Cuộc sống

Chú chó North nằm trên người chủ của mình trong 13 giờ đồng hồ để giúp anh sưởi ấm, ngăn chặn tình trạng hạ thân nhiệt sau khi anh không may rơi xuống dốc tuyết cao và bị gãy chân nghiêm trọng.

Ngay cả khi lực lượng cứu hộ đến, North cũng không rời người chủ của mình. (Ảnh: HGSS/Newsflash)

Trong ngày đầu năm mới, anh Grga Brkić đã cùng các bạn của mình tổ chức leo núi theo tuyến đường Velebit trên núi Velebit dọc bờ biển Adriatic tại Croatia. Đây được xem là nơi có địa hình “cực kỳ khó tiếp cận” ở độ cao khoảng 1800m so với mực nước biển.

Theo ông Josip Brozičević, người đứng đầu Cơ quan cứu hộ trên núi của Croatia (CMRS) cho hay, trên đường leo xuống, chú chó North 8 tháng tuổi của Brkić bị trượt chân, thấy vậy, anh Brkić nhanh chóng kéo dây buộc của chú chó lại. Tuy nhiên, cả 2 đều bị trượt xuống.

Bạn của Brkić không liên lạc được với anh nên đã gọi cho lực lượng cứu hộ. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, 27 thành viên của CRMS bắt đầu nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại ngọn núi nguy hiểm này.

Thời gian càng trôi đi, nhiệt độ càng giảm sâu, lúc nhân viên cứu hộ đến hiện trường, họ phát hiện chú chó đang cuộn tròn người và sưởi ấm cho nạn nhân.

Từ lúc bắt đầu gặp nạn đến khi anh Brkić được đưa lên trực thăng là 13 tiếng đồng hồ thế nhưng chú chó vẫn chưa rời khỏi chủ một phút giây nào, ngay cả lúc anh Brkić nằm trên cáng, nó vẫn ở đó âu yếm chủ của mình.

Chú chó luôn ở cạnh để sưởi ấm cho chủ. (Ảnh: HGSS/Newsflash)

Anh Brkić được chuyển đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, còn chú chó thì vẫn bình an vô sự. Anh chia sẻ với các phóng viên rằng: “Chú chó nhỏ này là một phép màu thực sự”.

Dịch vụ cứu hộ vùng núi của Croatia cảnh báo du khách khi đi leo núi trong thời tiết khắc nghiệt thì không nên dắt chó đi cùng, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông lạnh giá, cần phải có thiết bị leo núi chuyên dụng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x