Thủ tướng Lesotho chạy sang Nam Phi vì đảo chính

31/08/14, 01:46 Thế giới

Thủ tướng của Lesotho vừa tháo chạy sang Nam Phi âm mưu đảo chính ở nước này. Căng thẳng chính trị được cho là căn nguyên của sự việc.

Thủ tướng Thomas Thabane đã chạy sang Nam Phi sau khi nhận được tình báo cho biết ông là mục tiêu ám sát của quân đội.

Thủ tướng Thomas Thabane đã chạy sang Nam Phi sau khi nhận được tình báo cho biết ông là mục tiêu ám sát của quân đội.

Những người mục kích cho biết binh lính đang tuần tiễu trên đường phố, chiếm cứ các tòa nhà chính phủ và bao vây dinh thự của Thủ tướng Thomas Thabane.

Thủ tướng Thomas Thabane nói rằng hành động của quân đội là một cuộc đảo chính. Tờ VOA dẫn lời Thủ tướng Thomas Thabane cho biết lý do ông chạy sang Nam Phi là vì ông bị quân đội giám sát.

Quân đội Lesotho (Ảnh minh họa: AFP)

Ông nói thêm rằng vụ rối loạn được cầm đầu bởi một cựu giới chức hàng đầu trong quân đội mà chính phủ ông đã tước quyền chỉ huy. Thông tin tình báo cho thấy viên cựu tư lệnh quân đội có sự hậu thuẫn chính trị của một số “người cộng sự” của ông. 

Thủ tướng Thabene cho biết ông sẽ về nước khi nào ông biết chắc là “sẽ không bị giết hại.”

Các giới chức quân đội ở Lesotho phủ nhận tin cho rằng họ tiến hành đảo chính. Họ cho biết họ có hành động chống một số phần tử trong lực lượng cảnh sát mà họ nghi là đang tìm cách vũ trang cho một phe phái cảnh sát. Hiện binh sĩ đã quay về doanh trại và tình hình ở nước này đã trở lại bình thường.

Phản ứng trước vụ việc này, Nam Phi – quốc gia láng giềng của Lesotho, và Cộng đồng Phát triển Nam Phi đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và cảnh báo mọi hành động vi hiến sẽ bị lên án.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x