Công an bắt quả tang một người ra đường 8 lần/ngày nhưng “không dám” xử phạt

11/08/21, 15:57 Cuộc sống

Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, người dân chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết, thế nhưng vẫn có những “đối tượng” ngang nhiên ra ngoài trước mặt lực lượng chức năng mà ai nấy cũng đành bó tay, không thể làm gì được.

Theo báo Doanh nghiệp & Tiếp thị, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường, nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội, hạn chế ra đường và tụ tập. 

Thế nhưng không phải lúc nào những người ra đường trong thời gian giãn cách vì lý do không thiết yếu đều bị xử phạt và lên án. Đơn cử như trường hợp dưới đây, ngay cả khi quay clip lại làm “bằng chứng”, thì lực lượng chức năng cũng đành bó tay, không thể làm được gì. 

Đó là trường hợp tại một chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Phước Long, Bình Phước. Người quay clip lại chính là công an. Chuyện là khi đang tham gia trực chốt thì chú công an trẻ phát hiện một đối tượng “1 ngày ra đường 8 bận”, không những thế còn rất vui vẻ, không hề lén lút nên đã quay lại clip đăng lên cho dân tình cùng xem.

Hóa ra, “đối tượng” ở đây là một bé gái chừng 4 – 5 tuổi, hàng xóm của cô bé mở cửa tiệm tạp hóa, nên cứ hết bim bim, bánh kẹo là lại chạy vọt qua mua rồi chạy về. Người công an đăng clip còn hỏi đùa: “Cái này có phải thiết yếu không quý vị ơi?”.

Có clip bằng chứng đó, nhưng để xử phạt thì chú công an đành chịu thua! (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh em bé hồn nhiên tung tăng nhảy chân sáo, có vẻ rất phấn khích khi cầm bịch bim bim trên tay đã nhanh chóng trở thành video xu hướng thu hút hàng triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội. 

Sự đáng yêu, hồn nhiên và vô tư của cô bé đã “đốn tim” chú công an và cư dân mạng. Nhiều người cũng trêu ghẹo chú công an rằng, với “đối tượng” này chắc chỉ có cách xử lý duy nhất là đăng clip lên cho thiên hạ cùng vui thôi.

– Đúng là trẻ con, được đi mua bánh nhảy vô tư hồn nhiên, cưng dễ sợ. Mà chấp hành nghiêm chỉnh, đeo khẩu trang cẩn thận ấy chứ!

– Thử nói không phải thiết yếu đi, cháu nó khóc cho mà dỗ.

– Cưng vậy, thế giới này là của em và em có quyền đi mua bánh nha. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x