Phó giám đốc đài truyền hình trung ương Trung Quốc bị bắt để điều tra

16/08/14, 19:09 Thế giới

Hôm qua, ngày 15/08 Hoàng Hải Đào, phó giám đốc bộ phận điện ảnh và truyền hình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã bị bắt để điều tra, ông trở thành nhân vật mới nhất bị vướng vào cuộc chiến chống tham nhũng vốn đã khiến vài nhân vật cấp cao của nhà đài bị mất chức trong vài tháng qua.

Ông Hoàng là một trong số 20 quan chức và nhân viên của CCTV bị điều tra trong vài tháng qua.

Trang tin Caixin của Trung Quốc ngày 15/8 đưa tin, ông Hoàng Hải Đào, phó giám đốc kênh truyền hình CCTV-8, đã bị các công tố viên giải đi hôm 14/8.

Ông Hoàng là nhân viên kỳ cựu tại CCTV, đầu quân cho nhà đài năm 1985 sau khi tốt nghiệp đại học tại Bắc Kinh.Trong nhiều năm, ông Hoàng công tác tại trung tâm văn hóa và nghệ thuật của CCTV, rồi trở thành phó giám đốc tại Ban phim và truyền hình của trung tâm. Ban này chịu trách nhiệm về việc mua các chương trình truyền hình cho toàn bộ nhà đài trước khi bị tái cấu trúc, theo Caixin.

Vào năm 2010, sau một cuộc cải tổ mạng lưới, CCTV đã thiết lập một đơn vị mua chương trình, bổ nhiệm ông Hoàng làm phó giám đốc. Ông này sau đó cũng trở thành phó giám đốc của kênh 8 thuộc CCTV.

Một trong số những người thân của ông Hoàng xác nhận rằng vị quan chức này đang trợ giúp các nhân viên điều tra.

Cuộc điều tra được tin là có liên quan tới việc mua các kênh truyền hình, Caixin cho hay, trích dẫn các nguồn tin giấu tên tại CCTV.

Kể cuối tháng 5, giám đốc kênh tin tức tài chính của CCTV Guo Zhenxi, phó giám đốc Li Yong, nhà sản xuất Tian Liwu đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Hàng loạt gương mặt nổi bật khác của CCTV cũng bị điều tra. 

Guo Zhenxi

Li Yong 


Tian Liwu  

Caixin cho biết, vài nữ phát thanh niên và các giám đốc của các kênh truyền hình liên quan cũng bị thẩm vấn nhưng đã được thả.

Hiện tại, các thông tin xung quanh vụ việc của ông Hoàng vẫn chưa rõ ràng và CCTV chưa có bình luận nào về vụ việc.

Theo SCMP 

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x