Bến Tre: Cán bộ thuế vi phạm quy định giãn cách, còn lớn tiếng ‘dọa’ tổ kiểm soát

27/07/21, 10:56 Việt Nam

Khi tổ kiểm soát dịch Covid-19 kiểm tra giấy đi đường, ông Trần Khởi Nghĩa (57 tuổi, làm việc tại Chi cục Thuế khu vực Châu Thành – TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) không những không chịu xuất trình mà còn lớn giọng thách thức rằng ‘Tao mà không đi làm là mày không có lương…’

Ông Trần Khởi Nghĩa tại thời điểm bị Tổ kiểm soát dịch buộc dừng xe kiểm tra giấy đi đường. (Ảnh qua Thanh Niên)

Theo báo cáo của UBND xã Thành Triệu (huyện Châu Thành), vào lúc 8h sáng 21/7, khi ông Nghĩa mặc đồng phục ngành thuế, đi xe ô tô qua chốt kiểm dịch tại cầu Thành Triệu thì được yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy đi đường (của cơ quan hoặc của địa phương nơi ông xuất phát).

Tuy nhiên, ông Nghĩa không chấp hành, thậm chí còn lớn tiếng nói rằng “Tao mà không đi làm là tụi mày không có lương”, sau đó ông trở lại xe ô tô rồi chạy xe qua chốt.

Đến 16h30 cùng ngày (21/7), cũng tại chốt kiểm soát dịch trên ông Nghĩa tiếp tục không chấp hành việc xuất trình giấy đi đường để kiểm tra và có những lời lẽ ‘đe dọa’ cán bộ chốt kiểm soát.

Chiếc xe mà ông Trần Khởi Nghĩa sử dụng khi thông chốt kiểm soát, phớt lờ các yêu cầu về xuất trình giấy tờ. (Ảnh qua Thanh Niên)

Sau vụ việc trên, UBND huyện Châu Thành đã có công văn gửi cơ quan chức năng liên quan đề nghị tiếp xử lý ông Nghĩa với vai trò là đảng viên, công chức đã vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Xác nhận thông tin trên với báo Thanh Niên vào chiều 26/7, ông Dương Văn Phúc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, hiện ông Nghĩa đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì hành vi “Vi phạm quy định về giãn cách xã hội” theo Chỉ thị 16.

Quyết định xử phạt trên được Chủ tịch UBND xã Thanh Triệu phê duyệt.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x