Đau lòng cảnh mẹ ngăn con gái đưa nước cho cha mắc Covid-19

06/05/21, 18:06 Thế giới

Một người mẹ ở Ấn Độ đã cố gắng cản con gái 17 tuổi đang vừa khóc vừa cố đưa nước cho cha, sau khi ông bị dân làng Srikakulam hắt hủi vì nhiễm Covid-19.

Hình ảnh cô gái ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ cố đưa nước cho người cha mắc Covid-19 đang nằm trên mặt đất, trong khi bị mẹ ngăn cản. (Ảnh cắt từ clip)

Theo NDTV, hôm 2/5, người đàn ông 50 tuổi làm việc tại thành phố Vijaywada, bang Andhra Pradesh đã trở về làng ở thành phố Srikakulam sau khi xét nghiệm dương tính với nCoV. Tuy nhiên, ông không những không được phép vào làng mà còn bị người thân xa lánh.

Ông buộc phải ở trong một túp lều gần cánh đồng ngoài làng. Trong đoạn video được một người dân trong làng ghi lại cho thấy, cô con gái 17 tuổi của ông đã khóc nức nở khi cố kề chai nước vào miệng người cha đang nằm bất động trên mặt đất, trong khi người mẹ ra sức ngăn cản vì sợ con bị lây nhiễm virus.

Tuy nhiên, người quay video sau đó đã nói với hai mẹ con rằng họ có thể đến gần người đàn ông, do các thành viên trong gia đình này đều đã nhiễm Covid-19. 

Những người dân trong làng chứng kiến cảnh tượng thương tâm khi đó cũng đứng quan sát từ xa, không dám đến gần. Mọi người giải thích rằng không có giường bệnh để điều trị cho người đàn ông này. Ông sau đó đã tử vong vì Covid-19.

Được biết, đây chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện đau lòng trong làn sóng Covid-19 thứ 2 ở Ấn Độ, đồng thời cho thấy tình trạng kỳ thị bệnh nhân Covid-19 ở các ngôi làng hẻo lánh ở nước này.

Hiện nay Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng, hệ thống y tế của đất nước tỷ dân này đứng trên bờ vực sụp đổ, các bệnh viện bị thiếu nghiêm trọng giường điều trị, oxy và vật tư y tế. Vùng dịch thứ 2 thế giới này hiện đã ghi nhận hơn 21 triệu ca nhiễm và hơn 230.000 ca tử vong do Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x