“Quả cầu lửa khổng lồ” bất ngờ từ trời rơi xuống Thanh Hải, người TQ một phen kinh hoàng

26/12/20, 16:56 Thế giới

Nhiều cư dân Trung Quốc mới đây đã có một phen kinh hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một “quả cầu lửa lớn” từ trên trời bất ngờ bay vụt qua không trung và làm sáng rực cả bầu trời, sau đó rơi xuống một khu vực ở phía Tây Trung Quốc. 

Theo truyền thông Trung Quốc, thời điểm thiên thạch rơi là vào khoảng 7h20 sáng thứ Tư (tức ngày 23/12). Tại thời điểm đó, hành khách trên chuyến bay từ Thiểm Tây đến Tây Tạng đã hết sức kinh hoàng khi tận mắt chứng kiến một “quả cầu lửa lớn” bất ngờ bay vụt qua không trung và lao xuống đất. Một số người đã kịp thời dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng quả cầu rơi xuống.

Cùng thời điểm đó, rất nhiều cư dân Trung Quốc cũng tận mắt chứng kiến cảnh quả cầu lửa bay xuyên bầu trời với ánh sáng trắng chói lóa, đồng thời nhao nhao chia sẻ video hoặc hình ảnh mà họ quay được lên mạng xã hội. Mọi người đều đoán rằng đó có thể là một ngôi sao băng.

Về vụ việc này, tờ báo Tiêu Tương cho biết, vị trí cụ thể của quả cầu lửa lớn xuất hiện ở huyện Nang Khiêm, Ngọc Thụ, Thanh Hải. Máy theo dõi của địa phương cho thấy, khi trời còn chưa sáng, từ xa bất ngờ nổ ra một âm thanh lớn, sau đó một quả cầu lửa bay vụt qua không trung làm sáng rực cả bầu trời. Thành phố Ngọc Thụ trong nháy mắt sáng bừng lên, rồi bầu trời lại lập tức tối đen trở lại sau khi quả cầu lửa rơi xuống. Người dân địa phương khi ấy còn cảm thấy mặt đất rung chuyển. Lúc đầu nhiều người nhầm tưởng là động đất, nhưng sau đó mới được xác thực rằng chấn động là do quả cầu lửa va chạm với mặt đất gây nên.

Trong khi đó, chính quyền quận Nang Khiêm nói với truyền thông rằng “vật thể bay không xác định” xuất hiện vào sáng sớm 23/12 đã bay về hướng thị trấn Qamdo, và hiện vẫn chưa phát hiện được mảnh vỡ hay vật không rõ nguồn gốc nào ở huyện Nang Khiêm.

Mạng lưới địa chấn Thanh Hải thì ghi chép rằng, “vật thể bay không rõ nguồn gốc” rơi xuống mặt đất lúc 7h25 sáng, tại kinh độ 96,59 và vĩ độ 32,36.

Vào ngày 8/3/1976, tức là trước đây đúng 44 năm, một trận mưa thiên thạch kinh hoàng từng xuất hiện tại tỉnh Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc. Trong số đó, một thiên thạch nặng khoảng 4 tấn đã lao xuống Trái Đất với tốc độ khoảng 15 đến 18 km/s. Sau khi phát nổ ở độ cao 19 km so với mặt đất, nó tách thành nhiều quả cầu lửa lớn nhỏ khác nhau rồi rơi xuống. Hơn 3.000 mảnh vỡ đã được tìm thấy tại vị trí rơi của thiên thạch, trong đó có 3 tảng có khối lượng vô cùng lớn. Tảng lớn nhất nặng tới 1 tấn 770kg và được biết đến là thiên thạch đá lớn nhất trên thế giới.

Điều đáng chú ý là, vào ngày 28/7, tức chỉ 4 tháng sau dị tượng mưa thiên thạch, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất lớn khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Triết học cổ đại của Trung Quốc giảng “Thiên nhân cảm ứng”, tin rằng thiên thạch rơi là dấu hiệu của chết chóc. Vì vậy, hầu hết người dân Trung Quốc đều cho rằng mưa thiên thạch năm 1976 chính là điềm báo trước cho thảm họa động đất tại Đường Sơn. 

Sau khi tin tức về quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ở Thanh Hải được truyền đi, không ít cư dân mạng Trung Quốc tin rằng đó là “Trời giáng dị tượng” hoặc “điềm báo từ Thiên thượng”. Cũng có người để lại lời cầu nguyện mong cầu mọi người sẽ “bình an”.

Lương Phong

Theo ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x