Tác nghiệp giữa bạo loạn, phóng viên NTD từ Hồng Kông đến Hoa Kỳ

18/11/20, 09:29 Thế giới

Để truyền tải đến những người quan tâm tin tức, và những gì đang xảy ra trên thế giới một cách chính xác, trung thực và nhanh nhất. Nhiều phóng viên của các tờ báo uy tín đã không ngại nguy hiểm, lăn xả trên “chiến trường” thực. Thậm chí còn bị đe dọa, đuổi đánh.

Sau đây là câu chuyện ngắn về 2 phóng viên của tờ báo Tân Đường Nhân (NTD) New York – một tờ báo uy tín đã hoạt đông hơn 10 năm tại Mỹ quốc.

Kha Đình Đình (trái) và Tống Thăng Hoa (phải) trong một buổi phỏng vấn trực tiếp trên NTD New York
Kha Đình Đình (trái) và Tống Thăng Hoa (phải) trong một buổi phỏng vấn trực tiếp trên NTD New York. (Ảnh tổng hợp)

Phóng viên tuyến đầu Kha Đình Đình

Kha Đình Đình lớn lên ở Hồng Kông và tiếng mẹ đẻ của cô ấy là tiếng Quảng Đông, Trung Quốc. Khi mới đến New York để lồng tiếng cho tin tức, Đình Đình phải thường xuyên luyện phát âm một từ trong tiếng phổ thông rất nhiều lần, chỉ khổ luyện như thế mới có thể làm tốt công việc của mình. Nỗ lực đã được đền đáp, giờ cô ấy nói tiếng phổ thông rất tốt và thậm chí còn học được một chút phương ngữ Đông Bắc.

Năm 2019, Đình Đình đến Hồng Kông để đưa tin về trong phong trào chống dự luật dẫn độ, và luôn luôn xung lên tuyến đầu. 

Có lần cô bị sặc hơi cay của cảnh sát đến nỗi ngất xỉu, lúc đó lập tức có người gửi điện khẩn báo cho trụ sở New York, ai nấy đều rất lo lắng, không ngờ rất nhanh tin tức đã truyền về: “Đình Đình tỉnh rồi”, sau khi tỉnh cô lập tức tiếp tục báo cáo tin tức mà không chút nề hà.

Mỗi lần nhắc đến những nguy hiểm rình rập các phóng viên tuyến đầu, tất cả mọi người tại trụ sở, phòng ban đều rất xúc động. Họ không màn an nguy, không than thở vì đó là công việc, hơn nữa họ nghĩ bản thân mang trách nhiệm đưa đến cho mọi người trên thế giới những thông tin xác thực nhất, bao gồm những sự thật đang bị nhiều thế lực bưng bít, bóp méo thông tin.

Nhiếp ảnh gia Tống Thăng Hoa 

Tống Thăng Hoa đến từ Đài Loan, năm 2019 trong phong trào chống dự luật dẫn độ, anh Tống cũng đến Hồng Kông để tham gia phỏng vấn.

Một trong những tấm hình anh ấy gửi về để lại ấn tượng rất sâu sắc, tình  huống như sau: Khi cảnh sát xả hơi cay dữ dội, mọi người nơi đó tháo chạy ra ngoài, nhưng riêng anh Tống đã mang theo máy ảnh và lao vào, ngược dòng đám đông, chạy đến nơi gần cảnh sát nhất và tận tay chụp lại những hình ảnh cảnh sát đang bắt và đánh đập những người biểu tình.

Trong cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan năm 2020, anh Tống cũng đã đến Đài Loan để phỏng vấn, nhiều người biểu tình ở Hồng Kông cũng đến Đài Loan để xem cuộc bầu cử, họ nhận ra gương mặt quen thuộc và đến chào hỏi anh – một phóng viên dũng cảm.

Trong phong trào BLM ở Hoa Kỳ năm nay, Thăng Hoa liên tục ở cự ly gần chụp ảnh tổ chức Antifa hành hung người khác, đập phá và cướp bóc, thậm chí anh còn bị đe dọa.

Đình Đình và Thăng Hoa đều đã đến Washington DC – thủ đô của Hoa Kỳ vào cuối tuần trước, họ tiếp tục lăn xả để đưa tin về cuộc diễu hành “Stop the steal”, do những người ủng hộ TT Trump khởi xướng. 

Việt Anh

Theo ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x