Bố mất, mẹ tái hôn, cậu bé viết tâm thư tự nhận là “đứa trẻ khốn khổ” xin cầu cứu CĐM

07/11/20, 11:16 Cuộc sống

Vào ngày 10/10, cậu bé Đông Đông (tên đã đổi) sinh năm 2010 ở Hán Trung, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã đăng một bức thư tay yêu cầu sự giúp đỡ trên mạng xã hội, nói rằng em không được quan tâm, chăm sóc, cậu bé còn tự nhận mình là “đứa trẻ khốn khổ nhất” và mong các ban ngành liên quan có thể giúp cậu thoát khỏi cảnh này. 

Bố mất, mẹ tái hôn, cậu bé viết tâm thư tự nhận là “đứa trẻ khốn khổ” xin cầu cứu CĐM. (Ảnh: t/h)

Đông Đông tự nhận mình là “đứa trẻ khốn khổ nhất”, em hiện đang học lớp 5 tại trường tiểu học ở thành phố Hán Trung. Được biết, ngay từ khi còn nhỏ Đông Đông đã lần lượt chứng kiến từng người thân của mình ra đi. Ban đầu là bố, sau đó là ông bà nội.

Mẹ Đông Đông đã tái giá, nên gửi em cho một người thân họ Hùng nhờ nuôi dưỡng. Nhưng không lâu sau, họ cũng có con, nên gửi trả Đông Đông lại cho mẹ ruột. 

Đáng tiếc, lúc này người mẹ cũng đã có con riêng, và gia đình nhà chồng lại không chấp nhận Đông Đông. Do đó, người mẹ đành để con trai sống một mình trong căn nhà trọ do người thân họ Hùng đã thuê cho em từ trước.

Đông Đông cảm thấy rất buồn, và cô đơn, trong một lần cậu bé đã viết một lá thư, mong ai đó hãy giúp đỡ cho em: 

Nội dung lá thư như sau: “Mỗi khi chứng kiến ​​cảnh gia đình người ta sum họp, hạnh phúc, con chỉ biết khóc thầm, vì bố mẹ con đã ly hôn khi con mới 1 tuổi 2 tháng, con sống ở nhà với ông bà. 

Sau đó, bố con mất, bà nội con cũng mất vì bị bệnh, lúc đó con chưa đầy 2 tuổi. Không lâu sau thì ông nội con cũng mất. 

Mẹ con lúc đó chỉ mới 20 tuổi, nên để tái hôn, mẹ đã giao con cho một họ hàng nuôi dưỡng, nhưng họ sớm cũng có con riêng. Nên đã trả lại con cho mẹ. 

Lúc này, mẹ con cũng có gia đình mới và sinh thêm em gái, nên mẹ không thể nuôi con được. Con đúng là đứa trẻ khốn khổ nhất …”.

Ngoài ra, trong thư cậu bé còn để cập đến việc mình chỉ mới 10 tuổi, không thể sống một mình được, mong các cơ quan chức năng có thể giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khó khăn cho đến năm 18 tuổi. 

Bên cạnh đó, đoạn đường từ nhà đến trường khá xa, những hôm trời tối nhanh, không ai đưa đón nên cậu bé rất sợ và mong mọi người giúp đỡ.

Lá thư này sau khi được đăng lên mạng xã hội, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Ai nấy đều thấy cảm thương cho cậu bé tội nghiệp. Hẳn em đã rất tủi thân, và thời gian này thật khó cho em quá rồi.

Đồng thời, thông qua những chia sẻ của Đông Đông trong lá thư, mọi người cũng cảm nhận được Đông Đông là đứa trẻ rất ngoan và kiên cường.

Vào ngày 13/10, sau khi lá thư được lan truyền rộng rãi, phòng giáo dục Hán Trung đã cử người liên lạc với mẹ của cậu bé để điều tra sự thật. 

Theo lời kể của người phụ nữ, cô cho rằng mình không hề hay biết con trai viết bức thư này. Biết rằng con đang ở nhà thuê, nhưng vì không thể ở chung nên cô đã ở gần đó và cũng thường xuyên lui tới chăm sóc, đưa đón con đi học.

Theo điều tra, bức thư là do chủ nhà cho thuê, viết giúp cậu bé. Nội dung có vài phần đúng. Tuy nhiên, đối với những chi tiết mẹ không đón con đi học hay không nấu cơm cho ăn là không đúng.

Hiện tại, sự việc đã được phía nhà trường kết hợp với phòng giáo dục để đưa ra những biện pháp bảo vệ cụ thể, cũng như bổ sung vào các khoản trợ cấp tương ứng với hoàn cảnh của cậu bé. Ngoài ra, mẹ cậu bé cũng hứa rằng sẽ dành thời gian chăm sóc con trai mình nhiều hơn.

Có câu, mọi đứa trẻ đều là món quà mà thượng đế ban tặng, làm cha mẹ chúng ta cần có trách nhiệm với con cái của mình, đừng vì những sai lầm hay bất hạnh của người đi trước mà làm tổn thương đến các con.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x