Đảo Eigg – Hòn đảo duy nhất với nguồn năng lượng sạch

17/06/14, 21:38 Cuộc sống

Núi thanh mát, thung lũng xanh tươi, năng lượng tinh sạch, thoạt nghe có vẻ như là một câu chuyện cổ tích hay chỉ trong tưởng tượng, thế nhưng đó lại là một câu chuyện có thật.

1

Đảo Eigg của Scotland được miêu tả như một nơi duy nhất trên thế giới hoàn toàn tự cung tự cấp về năng lượng. Eigg có cảnh quan nguyên sơ, và các chiến lược phát triển bền vững với hơn 90% năng lượng sử dụng là từ năng lượng tái chế. Cư dân trên đảo có lẽ thật may mắn khi không phải đau đầu với giá lên xuống của nhiên liệu hóa thạch, cũng chẳng phải nghĩ tới suy thoái sinh thái và môi trường.

Đây có thể được xem là những đột phá trong tư duy tích cực của cư dân đảo Eigg.

Những tấm pin mặt trời, tua-bin gió và các công trình thủy điện đáp ứng hầu như như cầu thủy điện cho toàn bộ cư dân tại đây. Với một mạng lưới điện 2.64 triệu đô, hoạt động độc lập không liên quan đến lưới điện quốc gia, không thể hòa nhập vào các công ty điện lớn thế nên Eigg đã nghĩ ra cách tiết kiệm điện, giữ mức tiêu thụ chỉ ở dưới 5 kW, và doanh nghiệp chỉ được phép dưới 10 kW. Đảo Eigg được thiên nhiên ban tặng cho một vị trí địa lý ưu nhã. Đó là nguồn năng lượng mặt trời và gió dồi dào, điều này có thể bị cho là thời tiết khắc nghiệt nhưng người dân Eigg đã tận dụng nó, thậm chí họ có thể được sưởi ấm ở nơi công cộng, nhà thờ và những nơi tập trung đông đúc.

Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa, đó là Eigg thuộc sở hữu của chính người dân nơi đó. Năm 1997, dân đảo đã mua lại nông trang trên đảo. Những cư dân sinh sống trên 6 tháng tại đảo Eigg sẽ được gia nhập vào hội đồng nhân dân và có quyền điều hành hoạt động của đảo.

Quả là lý tưởng, nhưng không có nghĩa là chúng ta ao ước được đến đảo Eigg, mà hãy xem chúng ta có thể học hỏi được những gì ở họ. Năng lượng tự nhiên không có chủ quyền, và đó cũng không là giấc mơ.

Hàn Mai @Bocau.net/ Theo Earth We are One

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x