Cuộc chia ly đẫm nước mắt của bệnh nhân thứ 431 vừa qua đời do nhiễm virus Vũ Hán

13/08/20, 14:30 Cuộc sống

Có cuộc chia ly nào mà không đem lại nước mắt, nhưng cái đau đớn nhất là ngay cả khi người thân đang đứng giữa sinh tử mà không thể bên cạnh động viên, đến khi họ ra đi cũng không thể tiễn biệt. Tình cảnh đau xé lòng này thật sự đã xảy ra với bệnh nhân thứ 431 đã tử vong do nhiễm virus Vũ Hán vừa qua.

Cuộc chia ly đẫm nước mắt của bệnh nhân thứ 431 vừa qua đời do nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 12/8, một chiếc xe cứu thương đang chuẩn bị đưa thi thể của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán thứ 431 vừa qua đời đến nhà hỏa táng. 

“Cậu này là bệnh nhân 431 nhà ở Hoà Khánh Bắc – Đà Nẵng, mất hôm qua (12/8) sáng nay xe chở từ Huế về đó các bạn. Gia đình cậu đông anh em, có vợ, con dâu, con rể đường hoàng, nhưng khi cậu bị suy thận nằm Bệnh viện Đà Nẵng thì bị lây chéo COVID-19…”, một người tự xưng là hàng xóm của bệnh nhân cho biết.

Trong thời gian bị cách ly đến tận lúc mất là khoảng 2 tuần, bệnh nhân 431 phải một mình vật vã với sự dày vò của căn bệnh, đau lòng nhất là trong giây phút khó khăn nhất cuộc đời, bệnh nhân chưa một lần được gặp lại người thân của mình. 

Vậy mà đến lúc ra đi, lời chào cuối cùng cũng chỉ nhìn thoáng qua từ một chiếc xe cứu thương. Sự ra đi nào cũng đều để lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng sự ra đi trong cô độc như những bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán thì vô cùng đáng thương.

Trong đoạn video clip có thể thấy, khi xe cứu thương đi đến chỗ người nhà bệnh nhân thì dừng lại, các nhân viên chỉ mở cửa xe vài phút cho người nhà được chào tạm biệt lần cuối.

Trong bộ đồ bảo hộ, người nhà bệnh nhân chỉ có chưa đầy 3 phút đứng từ xa chào tiễn biệt do cần phải đảm bảo khoảng cách an toàn. 

Nhiều người thân liên tục gào khóc tuyệt vọng. Một vài người tiến lại gần để quỳ lạy lần cuối. Còn có bóng dáng của một người, có lẽ là phụ nữ gần như ngã khụy không thể đứng vững, mãi cho đến khi chiếc xe lạnh lùng khép cửa lại rồi rời đi, họ vẫn lặng lẽ nhìn theo gào khóc. Chuyến xe này thật sự chứa quá nhiều đau thương không sao kể xiết.

“Nhìn cảnh này mình đau như xé lòng, khóc hoài vì thương cậu và gia đình, khi mất đi không ai được thắp cho cậu 1 nén nhang, quá đau lòng”, người hàng xóm trên nói thêm.

Được biết, bệnh nhân 431 là bệnh nhân giới tính Nam, 55 tuổi, nhà ở Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng. Theo kết quả khám nghiệm từ bệnh viện, bệnh nhân trước đó có tiền sử bị đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, và suy đa tạng. 

Đến ngày 27/7, thì bệnh nhân bị chẩn đoán là dương tính với virus Vũ Hán.

Và lúc 0h ngày 12/8, bệnh tình người này ngày càng trở nặng, mạch rời rạc, huyết áp tụt kẹp, sau 30 phút thì bệnh nhân ngừng tim hoàn toàn; 0h30: bệnh nhân tử vong.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x