Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm

11/05/14, 11:25 Thế giới

Trong hàng ngàn người dân Hà Nội xuống đường, kéo tới Đại sứ quán Trung Quốc biểu thị tinh thần yêu nước, đoàn kết bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, có những thương binh nặng mang biểu ngữ: “Chúng ta không thể đứng yên cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm”.

 

Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm
 

 

Sáng 11-5, đông đảo người dân Hà Nội đang tập hợp trước Đại sứ quán Trung Quốc ở 46 đường Hoàng Diệu để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, đòi Trung Quốc rút ngay, vô điều kiện giàn khoan hạ đặt trái phép này.

Ngay từ sáng, hàng trăm người dân đã tập trung tại vườn hoa Lê-nin trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc trong sắc áo đỏ màu cờ Tổ quốc và nhiều băng-rôn, khẩu hiệu để mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, ủng hộ Đảng và Chính phủ Việt Nam, đòi Trung Quốc rút ngay, vô điều kiện giàn khoan hạ đặt trái phép ở vùng biển của Việt Nam.

Đoàn người kéo tới Đại sứ quán Trung Quốc ở đường Hoàng Diệu với nhiều băng-rôn, khẩu hiệu như: “Yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế”, “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Đông, “Trung Quốc hãy rút giàn khoan về nước”, “Đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn kết xung quanh Đảng, Chính phủ, Quân đội để bảo vệ Tổ quốc”…

Già có, trẻ có, cựu binh có, trí thức, sinh viên và nhiều người lao động… xuất hiện ở đây với một tiếng nói chung: biểu thị lòng yêu nước, đồng lòng nhất trí bảo vệ chủ quyền đất nước.

Có những người thương binh nặng điều khiển chiếc xe thương bình đến gần khu vực Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối với những khẩu hiệu lớn treo kín chung quanh: “Đả đảo Trung Quốc xâm lấn Biển Đông Việt Nam”, “Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam bất khả xâm phạm” và “Chúng ta không thể đứng yên cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm”.

8 giờ 15 phút, tất cả hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

9 giờ 15 phút, đoàn người tập trung mít tinh ngày càng đông, những tiếng hô vang giòn giã, các khẩu hiệu được giương cao: Đằng giang tự cổ huyết do hồng, Đả đảo Trung Quốc xâm lược…

Nhiều bạn trẻ thể hiện thái độ trân trọng với lực lượng kiểm ngư viên, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ và ngư dân Lý Sơn đang kiên trì bám biển.

Anh Trần Quang Trung, 23 tuổi, sinh viên Khoa Luật Đại học Mở Hà Nội, đứng cao hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, người dân hô vang ủng hộ.

Một cán bộ hưu trí bày tỏ quan điểm kiên quyết giữ vững chủ quyền dân tộc, không được nhún nhường vì càng nhún Trung Quốc càng lấn tới. Bác cho rằng chúng ta cần kiên quyết và lịch sử cũng chứng minh nhiều chiến thắng vang dội của chúng ta trong cuộc chiến đấu với quân xâm lược phương Bắc.

Đến 10 giờ 30, trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc, hàng trăm người vẫn tập trung hô vang các khẩu hiệu, hát Quốc ca.

Thời tiết ở Thủ đô hôm nay đã dịu đi so với ngày trước song vẫn khá oi bức. Điều đó không ngăn được hàng ngàn người tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc, liên tục hô khẩu hiệu, hát các ca khúc cách mạng vang cả góc phố Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ.

Ngoài những người có mặt từ sáng, lại thêm có những người dân mới đến tham gia cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, thể hiện ý chí kiên quyết bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn người phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam sau đó diễu hành từ trước Đại sứ quán Trung Quốc qua đường Điện Biên Phủ, Cửa Nam, Hàng Bông, Đinh Tiên Hoàng, đi qua UBND TP Hà Nội nằm sát hồ Hoàn Kiếm và kết thúc ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhiều phóng viên trong và ngoài nước tới đưa tin về cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc , bảo vệ biển đảo Tổ quốc của người dân Thủ đô.

Sau đây là những hình ảnh mà Báo Người Lao động ghi nhận sáng 11-5:

 

Những người thương binh nặng với biểu ngữ phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc
Những người thương binh nặng với biểu ngữ phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

 

Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm
 

 

Những em bé Hà Nội cùng cha ông xuống đường phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Những em bé Hà Nội cùng cha ông xuống đường phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

 

Em bé cùng cha mình giương biểu ngữ, hình ảnh phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc
Em bé cùng cha mình giương biểu ngữ, hình ảnh phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc

 

Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm
 

 

Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm
 

 

Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm
 

 

Giương cao những biểu ngữ phản đối Trung Quốc trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc
Giương cao những biểu ngữ phản đối Trung Quốc trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc

 

Những người thanh niên hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc và được người dân hưởng ứng
Những người thanh niên hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc và được người dân hưởng ứng

 

Không thể đứng im cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm
 

 

Đoàn diễu hành qua khu vực hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội - Ảnh: Mạnh Duy
Đoàn diễu hành qua khu vực hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội – Ảnh: Mạnh Duy

 

Người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền đất nước diễu hành qua nhiều đường phố Thủ đô
Người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền đất nước diễu hành qua nhiều đường phố Thủ đô

 

Đoàn diễu hành phản đối Trung Quốc trước Nhà hát lớn Hà Nội
Đoàn diễu hành phản đối Trung Quốc trước Nhà hát lớn Hà Nội

 

P.Nhung – V.Duẩn – N.Quyết
Theo Nld
 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x