Thêm 1 ca mắc virus Vũ Hán là bé trai 1 tuổi từ nước ngoài về, Việt Nam có 328 ca bệnh 

30/05/20, 08:51 Việt Nam

Vào sáng ngày 30/5, Bộ Y tế đã công bố thêm một ca mới nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) là bé trai 1 tuổi từ Nga về sân bay Vân Đồn, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên con số 328.

Thêm 1 ca nhiễm virus Vũ Hán là bé trái 1 tuổi từ nước ngoài về, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 328. (Ảnh qua suckhoedoisong)
Thêm 1 ca nhiễm virus Vũ Hán là bé trái 1 tuổi từ nước ngoài về, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 328. (Ảnh qua suckhoedoisong)

Cụ thể, bé trai 1 tuổi hay bệnh nhân 328 có địa chỉ tại Thiệu Duy, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 ở Nga và cùng trên chuyến bay.

Ngày 13/5, bệnh nhân 328 từ Liên Bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Đến ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương công bố ngày 29/5 cũng cho kết quả tương tự.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 30/5: Đã 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 30/5: Việt Nam có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h ngày 29/5 đến 6h ngày 30/5: ghi nhận 01 ca mắc mới là bệnh nhân 238.

Và tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 là 34 trường hợp, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh (cách ly tại Thái Bình 28 trường hợp, Hải Dương 3 trường hợp, Quảng Ninh 1 trường hợp và 2 trường hợp khác là tiếp viên được cách ly tại TP.HCM).

Trước đó, Việt Nam cũng có bệnh nhân 204 là bé trai 10 tuổi ở TP.HCM bị nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán. Sau khi khỏi bệnh và xuất viện được 25, cậu bé 10 tuổi này đã bị tái nhiễm chủng virus trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x