Trung Quốc: Chính quyền tỉnh Cát Lâm cố tình che giấu dịch bệnh tái bùng phát

26/05/20, 09:58 Trung Quốc

Tài liệu nội bộ rò rỉ được Epoch Times tiết lộ, chính quyền tỉnh Cát Lâm báo cáo số ca dương tính với virus Vũ Hán đợt hai thấp hơn nhiều so với thực tế. Gần đây, Ủy ban Y tế Quốc gia đã cố ý công bố sai lệch số liệu. Chính quyền Trung Quốc liên tục che giấu quy mô dịch bệnh thực tế, khiến người dân không còn tin vào dữ liệu chính thức.

Các tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ kiểm tra danh tính của một cư dân tại lối vào khu dân cư ở Cát Lâm, thuộc tỉnh Cát Lâm ngày 22/5/2020. (Ảnh qua AFP)

Ngày 16/5

Tỉnh Cát Lâm hiện đang trải qua đợt bùng phát dịch thứ hai. Chính quyền cho biết, dịch bệnh đợt này bắt đầu với “bệnh nhân số 0” là một nhân viên dọn vệ sinh tại văn phòng cảnh sát Thư Lan, một thành phố nhỏ thuộc quản lý chính quyền thành phố Cát Lâm.

Hàng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tỉnh Cát Lâm sẽ thường xuyên báo cáo các trường hợp nhiễm virus mới cho CDC quốc gia. Trong báo cáo, CDC tỉnh Cát Lâm liệt kê mọi chi tiết của từng bệnh nhân, bao gồm thông tin cá nhân cơ bản, nghề nghiệp, hoạt động trong 14 ngày trước đó, tiếp xúc thường xuyên với ai và nguyên nhân có có thể gây nhiễm virus.

Epoch Times đã thu được các bản sao của 5 báo cáo, do CDC tỉnh Cát Lâm soạn ra dành cho 5 bệnh nhân vừa được chẩn đoán nhiễm bệnh vào ngày 16/5. Trong số 5 bệnh nhân này, có một cụ bà 85 tuổi tên Li, tử vong vào ngày 9/5 với các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19. Tuy nhiên, thông tin chẩn đoán nhiễm bệnh của bà đã không được chính quyền xác nhận cho đến sau khi bà qua đời.

Ngày 17/5, Ủy ban Y tế tỉnh Cát Lâm lại thông báo rằng, chỉ có 3 trong 5 bệnh nhân là ca nhiễm bệnh mới từ Cát Lâm. Khi đề cập đến trường hợp của bà Li, Ủy ban xác nhận nguyên nhân cái chết của bà là do tim mạch. Vì vậy, các nhà chức trách đã không xếp bà vào trường hợp tử vong do COVID-19, từ đó họ không đề cập gì đến trường hợp của bà Li nữa.

Các trường hợp tương tự cũng xảy ra ở các chính quyền địa phương khác, chẳng hạn thành phố Cáp Nhĩ Tân, Vũ Hán và khu vực Nội Mông, số ca nhiễm báo cáo công khai thấp hơn nhiều so với dữ liệu nội bộ.

Ngày 13/5

Ngày 13/5, Epoch Times thu được một số báo cáo của CDC tỉnh Cát Lâm, về hai bệnh nhân mới được chẩn đoán nhiễm virus Vũ Hán, ông Lý 41 tuổi và bà Diệp 53 tuổi. 

Trong hồ sơ về ông Lý, CDC tỉnh liệt kê chi tiết tất cả các hoạt động gần đây của ông. Cụ thể, ông đã dùng bữa với hai người đàn ông tên là Hao và Liu, tại cửa hàng Mate Dafu lúc 1:15 chiều ngày 5/5, ông và em trai của mình đã cắt tóc tại cửa hàng Wei vào lúc 11h sáng ngày 4/5.

Trong hồ sơ về bà Diệp, CDC nhấn mạnh rằng bà bán ngô tươi tại các khu chợ trời khác nhau. Trước khi được chẩn đoán mắc COVID-19, bà đã bán ngô ở hơn hai khu chợ mỗi ngày, nghĩa là bà đã tiếp xúc với hàng trăm người mua hàng.

Ngày 14/5, Ủy ban Y tế tỉnh Cát Lâm chỉ công bố có một ca nhiễm mới, đó là bà Diệp. Ủy ban Y tế Quốc gia cũng công bố số liệu tương tự như chính quyền tỉnh đã đưa ra.

Các tài liệu Epoch Times nắm được chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các báo cáo hàng ngày của CDC tỉnh Cát Lâm. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây với Epoch Times, người dân cho biết họ rất lo lắng về sự bùng phát dịch bệnh ở địa phương, vì chính quyền địa phương thường không thông báo cho họ biết tình hình một cách đầy đủ.

Thiện Thành (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x