Gia Lai: Một người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân tại Quảng trường

04/03/20, 08:59 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, người dân Pleiku (Gia Lai) đã hốt hoảng khi đang đi bộ tập thể dục tại Quảng trường Đại đoàn kết thì bắt gặp thi thể đông cứng của một người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất lạnh.

Một người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân tại Quảng trường Đại đoàn kết, TP. PLeiku, Gia Lai. (Ảnh qua baogiaolai)
Một người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân tại Quảng trường Đại đoàn kết, TP. PLeiku, Gia Lai. (Ảnh qua baogiaolai)

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an TP. Pleiku cho biết, vào ngày 1/3, đơn vị này đã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông chết không rõ nguyên nhân tại Quảng trường Đại đoàn kết.

Theo tường thuật của người dân, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/3, khi đang đi tập thể dục tại quảng trưởng trên thì bỗng phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm trên nền đất lạnh nên đã báo ngày cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được thi thể trên là ông Bùi Hồng Phụng (Sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai).

Hiện Công an TP. Pleiku đã phối hợp với cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của ông Hồng.

Được biết, mới đây tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp tương tự, một nam thanh niên 31 tuổi đã chết không rõ nguyên nhân trong phòng trọ mới thuê và được chủ trọ phát hiện… 

Dù chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến việc thanh niên này tử vong nhưng trong tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, cơ quan chức năng nơi đây đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn như tiến hành điều tra dịch tễ ca tử vong trên để khoanh vùng giám sát và cách ly y tế với những người đã có tiếp xúc.

Theo đó, 20 người từng tiếp xúc với nam thanh niên trên đều được đưa đi cách ly, theo dõi nhằm phòng tránh việc lây nhiễm Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x