Sinh viên Ngoại Thương và Bách Khoa chế tạo thành công máy lấy tơ sen

31/12/19, 09:00 Việt Nam

Ngày 28/12 vừa qua, sáng chế “Máy lấy tơ sen” của nhóm sinh viên ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại Thương đã giành giải nhất trong cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách khoa 2019” do trường Đại học Bách khoa phối hợp với Tập đoàn VNPT Hà Nội tổ chức.

Sinh viên Ngoại Thương và Bách Khoa chế tạo thành công máy lấy tơ sen-ảnh 2
Trao giải nhất trị giá 20 triệu đồng cho nhóm sinh viên với sáng chế “Máy lấy tơ sen” đến từ Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi. (Ảnh: Hà Thanh)

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa năm 2019 được khởi động từ ngày 30/5/2019 với chủ đề “Smart up for life”, hướng tới các sản phẩm có khả năng khởi nghiệp, phục vụ cho các lĩnh vực của cuộc sống như giao thông, giáo dục, môi trường, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.

Theo đó, vòng chung kết cuộc thi năm nay có sự tham gia của 6 đội thi xuất sắc. Mỗi đội thi mang đến cuộc thi những màu sắc riêng với những ý tưởng khác biệt, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Chung cuộc, sáng chế “Máy lấy tơ sen” của nhóm sinh viên Ngô Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Thắng, Trần Quốc Đạt, Cao Anh Tú (cùng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội), Lương Đức Trung (Trường ĐH Ngoại thương) đoạt giải nhất cuộc thi.

Sinh viên Trần Quốc Đạt cho biết đây là chiếc máy tơ sen hoàn toàn mới, trước đó chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam. 

Chia sẻ về ý tưởng của nhóm, bạn Ngô Trần Minh Đức cho hay: “Nhóm nhận thấy hiện nay trên cả nước có khoảng 3.000 hecta trồng sen nhưng thân sen đang bị bỏ đi một cách lãng phí, thậm chí để ngập úng gây ô nhiễm môi trường. Trong khi trên thị trường tơ lụa, xuất hiện loại lụa làm từ tơ sen. Tơ sen mềm mịn không thua kém tơ tằm, thậm chí mang lại giá trị độc đáo khác. Ngoài ra, hiện nay lụa tơ sen đang được làm thủ công nên trên thị trường giá bán của một sản phẩm lụa tơ sen rất cao, lên đến khoảng 4-5 triệu đồng. Ngoài ra, việc sản xuất tơ sen vẫn chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ. Do đó, cả nhóm quyết định nghiên cứu làm máy lấy tơ sen với hy vọng giảm giá thành, tăng năng suất, đặc biệt mang sản phẩm từ sen đến gần hơn với người tiêu dùng”.  

Sinh viên Ngoại Thương và Bách Khoa chế tạo thành công máy lấy tơ sen-ảnh 1
Sáng chế “Máy lấy tơ sen” của nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi. (Ảnh: Hà Thanh)

Bạn Cao Tú Anh cho biết: “Hiện tại, chúng em đã miết thành công sợi tơ sen. Tuy nhiên, do nguyên liệu đầu vào chưa đúng như thiết kế máy với thân sen mẫu nên tỷ lệ miết chưa cao, song trong tương lai có thể điều chỉnh để đạt được tỷ lệ cao hơn”.  

“Các nguyên lý miết tơ được chúng em mô phỏng lại quá trình thực hiện của các nghệ nhân. Gồm có bàn miết dưới và miết trên, mô phỏng cho bàn miết tay người. Vật liệu được dán trên bề mặt bàn miết để tăng ma sát cũng được mô phỏng vân tay người và vẫn đảm bảo độ mềm mại”.

“Về nguyên lý hoạt động, máy lấy tơ sen có 3 cụm chính. Cụm thứ nhất giúp kẹp thân sen và quay, đồng thời lưỡi dao đi vào tạo vết cắt trên thân sen. Cụm thứ hai tay kẹp sẽ kẹp một đầu của thân sen để kéo xoắn nhằm lấy những sợi tơ ban đầu. Và cụm thứ ba sẽ làm công việc miết để nối các sợi tơ với nhau thành một sợi tơ hoàn chỉnh”.

Sinh viên Ngoại Thương và Bách Khoa chế tạo thành công máy lấy tơ sen-ảnh 3
Trao giải nhì cho công trình “Vòng đai theo dõi các chỉ số trong thiết yếu vận động” trị giá 10 triệu đồng. (Ảnh: Hà Thanh)

Đạt giải nhì “Sáng tạo trẻ Bách khoa 2019” là đề án “Vòng đai theo dõi các chỉ số thiết yếu trong vận động” (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội); giải ba là đề án “Chế tạo các vật liệu nhựa sinh học cao cấp làm từ tảo” (Trường ĐH Thủy lợi).

3 đề án đạt giải khuyến khích đều thuộc về các đội thi của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, gồm: Đề án “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot nhặt bóng tennis thông minh Black Hole”, “Hệ thống đánh giá rối loạn thăng bằng ở người” và “Đèn Tảo” thông minh giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà”.

Đội giải Nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng; giải Nhì: 10 triệu đồng; giải Ba: 5 triệu đồng; giải khuyến khích: 3 triệu đồng.

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x