Bị đánh chết vì cãi nhau với cảnh sát giao thông !!

19/12/13, 09:54 Tin Tổng Hợp

Thấy anh Hiền “dám” cãi nhau với Cảnh sát giao thông, hai người đàn ông quen biết sơ sơ đã rủ nhau “xử” anh này khiến nạn nhân tử vong.

Trắng đêm theo chân CSGT “đo” tốc độ trên phố

Ảnh minh họa

Ngày 18.12, TAND quận Tân Phú đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” do 2 bị cáo Lê Thanh Bằng (sinh năm 1977) và Võ Văn Tòng (sinh năm 1995, cùng ngụ quận Tân Phú) gây nên. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, nhận thấy có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, Toà quyết định hoãn xử.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 9.4.2013, sau khi nhậu cùng hai người bạn, trên đường về anh Trần Văn Hiền bị tổ tuần tra Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Q.Tân Phú ra hiệu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Xác định nồng độ cồn trong hơi thở của anh Hiền vượt quá quy định, tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe. Bực tức, anh Hiền lớn tiếng cự cãi và có lời lẽ không hay với lực lượng CSGT, đồng thời đập bể ĐTDĐ của mình.

Lúc này, Bằng đi công chuyện về nhà thấy có chửi lộn trước bãi giữ xe của mình nên đến xem. Nghe Tòng kể việc Hiền say rượu bị giữ xe nên chửi bới, nhục mạ CSGT, Bằng bức xúc rủ Tòng đánh Hiền. Tòng đồng ý.

Bằng lấy xe chở Tòng đuổi theo xe ôm chở Hiền. Đến trước cổng công ty Givral (đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú), Bằng cho xe chạy vượt lên chặn đầu xe ôm chở Hiền. Bằng xuống xe đến nắm cổ áo anh Hiền hỏi “lúc nãy mày chửi ai hả” rồi đấm một cái vào mặt anh này.

Anh Hiền bỏ chạy nhưng Bằng đuổi theo và tiếp tục đánh và táng cùi chỏ vào mặt anh Hiền khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Tòng kiểm tra thấy anh Hiền bất tỉnh thì kéo Bằng đi về. Anh Hiền được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nên đã tử vong.

Tại toà, Tòng khai nhận thường đi theo tổ CSGT để xem xử phạt và “học hỏi” kinh nghiệm. Vì đội cảnh sát thường lập chốt trước bãi giữ xe của nhà Bằng nên cả hai bên có biết nhau. Tuy nhiên, cả Tòng và Bằng đều khẳng định tự rủ nhau đi đánh “dằn mặt” anh Hiền chứ không có ai xúi giục (???).

 

Tại phiên tòa ngày hôm nay, HĐXX nhận thấy, trong vụ án còn một số tình tiết chưa rõ ràng, đặc biệt là về chiếc điện thoại mà Bằng sử dụng trong đêm xảy ra vụ việc nên quyết định tạm hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.

Theo Motthegioi

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x