Người đàn ông chở nước cung cấp cho động vật hoang dã khỏi bị chết khát

16/10/19, 17:28 Cuộc sống

Hạn hán khiến rất nhiều động vật lâm vào tình cảnh nguy hiểm, và có nguy cơ chết khát do thiếu hụt nước uống. Chẳng ai nghĩ đến việc sẽ khắc phục điều này bằng cách nào cho đến khi một người đàn ông được mệnh danh là “người đàn ông nước của Kenya” xuất hiện.

Công viên quốc gia Tsavo West, một trong những nơi đang bị hạn hán hoành hành và là nơi sinh sống của hàng trăm những con động vật hoang dã. Chúng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước trầm trọng, các hố nước gần như đã khô cạn và bọn chúng có thể sẽ chết vì khát nước.

Patrick Kilonzo Mwalua (41 tuổi) – một người nông dân trồng đậu sinh sống trong một ngôi làng nhỏ thuộc Kenya không nỡ thấy cảnh tượng đau lòng này xảy ra. Anh quyết định lái chiếc xe tải chở nước khổng lồ trong hàng giờ liền để đến công viên tiếp nước cho những con vật này vào bốn buổi tối trong tuần. Chiếc xe mang theo hơn 11.356 lít nước đến công viên và được đổ đầy vào những hố bê tông khổng lồ đang khô cạn cho các con vật uống.

Người đàn chở nước cung cấp cho động vật hoang dã khỏi bị chết khát
Người đàn chở nước cung cấp cho động vật hoang dã khỏi bị chết khát. (Ảnh: FB Patrick Kilonzo Mwalua)

Patrick cho biết, anh làm điều này bằng chi phí của mình và cho hay, tình hình ở đây nghiêm trọng đến mức nếu anh không làm điều đó, các con vật chắc chắn sẽ chết vì mất nước.

Các động vật, bao gồm voi, ngựa vằn và linh dương lâu dần cũng trở nên quen thuộc về sự xuất hiện của anh, đến mức, người ta có thể thấy chúng chờ đợi mỗi khi thấy xe nước của Patrick đi đến. Chúng sẽ vây quanh khu vực có anh và chờ đợi những làn nước mát lành mà Patrick đem đến cho chúng.

Chiếc xe mang theo hơn 11.000 lít nước đến công viên và được đổ đầy vào những hố bê tông khổng lồ đang khô cạn cho các con vật uống.
Chiếc xe mang theo hơn 11.000 lít nước đến công viên và được đổ đầy vào những hố bê tông khổng lồ đang khô cạn cho các con vật uống. (Ảnh: FB Patrick Kilonzo Mwalua)

Từng có một trường hợp rất thú vị khiến anh nhớ mãi, chính là hơn 500 con trâu đang đợi xe tải nước của anh ở gần một hố nước. “Khi tôi đến, chúng có thể ngửi thấy mùi nước. Bầy trâu rất say sưa đến gần chúng tôi. Chúng bắt đầu uống trong khi tôi vẫn đang đứng đó. Và trông chúng rất phấn khích.”

Câu chuyện về việc làm đầy thiện tâm của Patrick dần dần được nhiều người biết đến và ngỏ ý giúp đỡ. Một nhóm gồm ba người phụ nữ Mỹ đã thành lập một tài khoản trên GoFundMe giúp anh và cho đến nay quỹ này đã huy động được hơn 130.000 đô la cho công việc này bao gồm tiền thuê xe tải và xăng dầu.

Các động vật, bao gồm voi, ngựa vằn và linh dương lâu dần cũng trở nên quen thuộc về sự xuất hiện của anh
Các động vật, bao gồm voi, ngựa vằn và linh dương lâu dần cũng trở nên quen thuộc về sự xuất hiện của anh. (Ảnh: FB Patrick Kilonzo Mwalua)
Những con vật đều chờ đợi nước của anh mang đến.
Những con vật đều chờ đợi nước của anh mang đến. (Ảnh: FB Patrick Kilonzo Mwalua)

Bình Hòa biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x